có đíu gì đâu, chuyện bình thường lại trở thành quí hiếm của ngành CA là sao nhỉ?? vãy ;à cũng hỉu roàiMấy hôm nay Sài gòn mưa gió bão bùng, đường ngập kẹt xe liên miên, em đi làm từ q7 qua q1 và ngược lại đều ngao ngán cái cảnh kẹt xe trên ng hữu thọ, bữa nay về trời mưa to quá mà may sao đường đợ kẹt, chạy lên ngã 4 ng hữa thọ chỗ sunrise thấy 2 csgt đang dầm mưa phân luồng, thấy ấm lòng hẵn. trong lúc chờ đón bà xã em có chụp lại vài tấm.
View attachment 340646
View attachment 340647 View attachment 340649View attachment 340648View attachment 340650
View attachment 340667
View attachment 340651View attachment 340656View attachment 340659View attachment 340658View attachment 340669
View attachment 340668 View attachment 340670
View attachment 340665
đôi khi bác cũng phải để cho các chú ấy làm đúng chức năng, nhiệm vụ chứMềnh đã khóc thét khi bít dc tin này. Thặc đấy.![]()
Có phải mình đang khóc
Sao thấy ảnh nhạt nhòa?
Hay là mình đã khóc
Vì sự đồng cảm của anh em?



Sao thấy ảnh nhạt nhòa?
Hay là mình đã khóc
Vì sự đồng cảm của anh em?



giờ thì mình không còn nghi ngờ gì về anh nữaVậy nín đi nhá cưng!!!
Dù sao họ cũng là người trần, mắt thịt.
Anh đi ô tô, họ dầm mưa, trời nắng anh ngồi máy lạnh.
Lâu lâu biếu nhau ổ bánh mì cho ấm bụng. Vậy nhá, đừng khóc nữa nghen!!!
bác nào xin thử đứng 1 bữa dầm mưa xem mấy ảnh có cho không? đã là công việc thì ai cũng phải hoàn thành, xã hội phát triển chỉ khi mọi người làm đúng trách nhiệm của mình....
Giờ hông lẽ em mong sao ngày nào cũng mưa như tối qua?
Giờ hông lẽ em mong sao ngày nào cũng mưa như tối qua?