Chủ đề tương tự
tình hình là đường đi Đà Lạt còn khá xấu do đang thi công mở rộng, nếu xui xẻo các bác đi đúng lúc nó nổ mìn phá núi mà chưa dọn kịp thì sẽ kẹt xe thê thảm luôn, bạn em nó bị dính 2 lần, lần nào cũng phải mất khoảng 12h cho quãng đường SG-ĐL (bình thường đi khoảng 6h)
Minh Kỳ nói:Khoảng 11h sáng thì đèo Bảo Lộc bắt đầu cho nổ mìn. Bên em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mọi người vượt qua đoạn đường này trước 11h.
Chân Thành cám ơn Bác Santa_Lucia đã thiện chí post bài này lên Forum.
Trân Trọng,
Minh Kỳ.
Lịch đi thế nào bác?
@ SL: Có em nè bác


spider119 nói:chú Kỳ quên anh hả![]()
Em thì chắc chắn kô thể quên ai nếu đã từng gặp nhau, liên lạc hoặc trao đổi thông tin, nhưng nick của anh... em không nhớ lắm ạ. Mong anh thứ lỗi và nói lại giúp em nhé.

