BRAVIA nói:
thodia nói:
Hanh.Pham nói:
Em quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay. Có khi cài lại Win thì họa may ...
Em thực sự lo lắng về tư tưởng của Mợ Hạnh, Cài lại Win đã khó rồi nhưng Mợ có chak là sẽ kiểm soát được tình hình sau khi reset hay không? hay lại lộn tùng phèo lên hết ?? Em là em không tưởng tượng được kết cục đâu ạ.
Cài lại Win không khó. Khó là khó phần cài lại các hệ thống phần mềm ứng dụng theo Win mới. Các phần mền bản quyền thì không tương thích với hệ điều hành mới. Phần mềm lậu thì không xài bởi code máy đã bị các phầm mềm khác đưa bảo balcklist.
Vậy nếu kịch bản này xảy ra người dùng máy tính mở máy để làm được gì.
Máy tính sau khi cài thì dùng vào việc gì.
Cài lại Win theo em sẽ được:
- Lòng tin tăng lên (RAM trống còn nhiều ^^). Cái này hiện giờ là xa xỉ phẩm nhỉ ?
- Bỏ bớt quá nhiều dữ liệu rác và các chương trình chạy không được nhưng không gỡ được (kiểu NAV 10 năm trước em cài xong là chỉ có reinstall win mới gỡ triệt để thằng khỉ đó)
- Code mới sẽ theo framework mới, có thể dễ dàng viết thêm modun điều khiển mà không quá mất thời gian ( kiểu MPC chạy trực tiếp cũng được trong khi WMP thì nặng bỏ bu)
- Nhiều application free đang được tặng không do phát triển từ mã nguồn mở mà hiện giờ nó không tương thích với windows 3.01 nhưng chạy cực kỳ tốt trên Win 7, Win 8 đây ạ. Cái Win hiện tại của xứ thiên đường em nghĩ cỡ 3.01 là hết cửa rồi, khỏi trả giá bơm vá.
Cuối cùng, nếu hardware tã quá không lên nổi Win 7 thì chuyển qua cái đống Linux cho nhanh, chứ cứ ráng ôm Win 3.01 đến crash thì chỉ còn cách reboot rồi quay lại Dos gõ Command line để chạy máy à ?
Cài lại Win sẽ mất:
- Một số thói quen đã set up trong nhiều năm trên máy, nhưng chỉ cần 1 chút thời gian để copy và move) + 1 số rác rưởi như JAV, xxx, trojan ...
- Một ít tiền và thời gian: làm gì chả phải trả giá ?
So sánh: mất quá ít, còn được khá nhiều, nhưng em biết có người LƯỜI đến mức từ lúc mua máy đến bỏ đi vẫn ngoan cố không chịu bỏ ra vài tiếng đến 1 ngày dọn dẹp lại .... tư duy như vậy trách ai.
bravia nói:
Vậy nếu kịch bản này xảy ra người dùng máy tính mở máy để làm được gì.
Máy tính sau khi cài thì dùng vào việc gì.
Không biết điều khiển máy là do ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
Có hardware, kiểu gì cũng có software để điều khiển ở 1 mức nào đó, chỉ là user có đủ trình để moi cái soft đó ra cài nổi hay không.
Hồi đó mấy cái X386 dùng để gõ văn bản thay máy đánh chữ rất tốt, nếu user chỉ đủ khả năng đánh máy thay máy đánh chữ thì em nghĩ có đưa con Core i7 ra họ cũng chỉ làm được việc đánh văn bản mà thôi, bắt chạy 3DsMax là bất khả thi bác ạ.
Em chỉ thấy thế, còn hỏi cài lại Win rồi để làm gì thì em cũng chẳng biết user có khả năng làm cái gì để trả lời, hịa hịa.