Quán ăn Củ Chi hả ? QL 22 vua qua cầu An Hạ chạy thêm 5 km, qua khỏi chợ chiều và chợ sáng, chú ý bên tay trái có cái bảng nhỏ QUán Lai Hoàng, chuyên rắn và các món khác. Chạy tiếp 2 km, bên trái sẽ là quán Hồng Đào, chuyên bò gà, quán này ngon nhờ nước chấm. Chạy thêm về hướng Tây Ninh. Vừa qua nước mía hàng Cau, sẽ gặp bên tay phải, quán Bò tên gì quên rồi, cũng ngon lắm ( ngon hơn Xuân Đào nha). chạy tiếp nữa 2 km thì bên tay phải sẽ là quán Xuân Đào. Mọi người hay vào đây vì rộng và nổi tiếng, chứ thực ra, hok có ngon, dân Củ Chi chẳng co ma nào ghé ăn, vì vừa dỡ vừa bị cắt cổ. Thêm 1 km là đến cầu vượt. chui cầu vượt quẹo trái về Long An, sẽ gặp 2 quan, tay phải là Kim Mã, chủ ở đây cũng là chủ quán ăn Kim Mã trên đ7ờng Trường hinh sát chi cục thuế Tân Bình. Quán kim Mã khung cảnh đẹp về ban đêm, thức ăn cũng good. Bên trái là Xuân Anh, thức ăn ngon hơn, nhưng bé hơn.Nếu đi dưới cầu vượt, quẹo phải về hước Bình Dương thì sẽ thấy Quán Năm Lửa, chuyên về Ốc, quán Việt Ngon của 1 mem trên này. Nhưng từ khi vợ anh ấy sinh, quán bán khá xuống nên ít khách.Các vùng xa hơn có Diễm Mi, 2 He, 2 Bền, 9 Thêm, Trần Hiền nhưng ......xa quá