Hạng B2
22/5/12
451
138
43
tinker nói:
hdung nói:
Xuân Đào ngày trước nằm bên tay trái từ SG lên, 4,5 năm nay chuyển qua tay phải như các bác đã hướng dẫn.
Chính xác là ngày xưa ở trong xã Trung Lập Hạ ạ. Sau đó chuyển sang Tân An HỘi ( địa điểm quán Xanh Anh bậy giờ), rồi làm ăn thất bại, chuyển về QL 22 chỗ bên trái như bác nói. Xong làm ăn khá, mua đất chuyển vào chổ mới hiện nay.Đặc biệt, chỗ cũ trên QL 22 giờ cũng là quán bò, nhưng ko bán đơợc, do không có chổ đậu xe, chỗ đậu xe kế bên vẫn được quán Xuân Đạo thuê bỏ khôhg, mục 9ích chủ yếu là không cho quán ngoài QL 22 có chỗ đậu xe.
Ơ hay, lão Tin này là ai mà sao rành quán nhà em thế nhỉ ??? Cứ như lão là chủ quán ko bằng ! Dưng Củ chi chỉ có Chỉ ... & quán Xuân Anh chứ ko có quán nào tên Xanh Anh.
Em thấy hội Jeep hay ăn ở Hai Nghẹo đối diện CV nước.
Còn rất nhiều quán ăn kiểu đồng quê ngon bổ rẻ nhưng ko có địa chỉ nên ko post lên đây hầu các bác
Ăn sáng ở bún giò Minh Quý : Mắc, ngán (nguyên khoang giò tổ chảng, nhìn là thấy ớn rồi) chảnh như cá cảnh
Quán bánh canh dưới chân cầu An Hạ phía Hóc Môn : dở hơn chữ dở, nhưng vẫn đông. Thèm Bánh canh thì chịu khó chạy thêm tí nữa lên Trảng bàng ăn luôn cho nó vui.
@ hdung : có phải bác là muoihungdung ???
 
Last edited by a moderator:
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.174
133
Hỏi Củ Chi mà em trả lời ở đây thì nó cũng hơi trật chìa. Thật ra thì bò nào cũng là . . . bò, các quán trên theo em thì như nhau.
Muốn đi xa hơn chút nữa thì thay vì đi Củ Chi, các bác đua về hướng Đức Hoà, theo em quán Sơn Luỹ là ngon hơn nhiều, quán đó có 3 thứ: Lòng đen, nhìn ghê ghê chứ ăn thì bá phát. Thăn nướng: hên xui có bữa cực ngon, có bữa cũng dai, thường. Sườn chiên: độc chiêu nhất là thằng này, chỉ cần 1 món này thôi là tàn cuộc đc rồi. Ui, nhắc tới là thèm !
 
Hạng C
5/10/08
679
2.646
93
NaT. nói:
tinker nói:
hdung nói:
Xuân Đào ngày trước nằm bên tay trái từ SG lên, 4,5 năm nay chuyển qua tay phải như các bác đã hướng dẫn.
Chính xác là ngày xưa ở trong xã Trung Lập Hạ ạ. Sau đó chuyển sang Tân An HỘi ( địa điểm quán Xanh Anh bậy giờ), rồi làm ăn thất bại, chuyển về QL 22 chỗ bên trái như bác nói. Xong làm ăn khá, mua đất chuyển vào chổ mới hiện nay.Đặc biệt, chỗ cũ trên QL 22 giờ cũng là quán bò, nhưng ko bán đơợc, do không có chổ đậu xe, chỗ đậu xe kế bên vẫn được quán Xuân Đạo thuê bỏ khôhg, mục 9ích chủ yếu là không cho quán ngoài QL 22 có chỗ đậu xe.
Ơ hay, lão Tin này là ai mà sao rành quán nhà em thế nhỉ ??? Cứ như lão là chủ quán ko bằng ! Dưng Củ chi chỉ có Chỉ ... & quán Xuân Anh chứ ko có quán nào tên Xanh Anh.
Em thấy hội Jeep hay ăn ở Hai Nghẹo đối diện CV nước.
Còn rất nhiều quán ăn kiểu đồng quê ngon bổ rẻ nhưng ko có địa chỉ nên ko post lên đây hầu các bác
Ăn sáng ở bún giò Minh Quý : Mắc, ngán (nguyên khoang giò tổ chảng, nhìn là thấy ớn rồi) chảnh như cá cảnh
<span style=""color: #ff0000;"">Lúc trước quán này ngon lắm bác. Sau này bà cụ già yếu ko tự tay nấu được nữa, giao lại cho cậu con trai nên giờ thành ra thế. Thêm nữa các bác đậu xe chỗ này cẩn thận, lâu lâu mấy chú XXX tóm hết lập biên bản đó, hehehe</span>
Quán bánh canh dưới chân cầu An Hạ phía Hóc Môn : dở hơn chữ dở, nhưng vẫn đông. Thèm Bánh canh thì chịu khó chạy thêm tí nữa lên Trảng bàng ăn luôn cho nó vui.
@ hdung : có phải bác là muoihungdung ???
 
Hạng C
15/8/12
788
131
43
hcm
www.quangcaosukien.vn
Gần tới cầu vượt củ chi ( cách khoản 3km ) có quán Vĩnh Xuân, giá khá rẻ, ngon, và đặc biệt chủ quán luôn luôn khuyến mãi lẩu xí quách bò... E hay ăn ở đấy, quán nằm ngay mặt tiền qốc lộ, bên tay phải hướng về củ chi. Bọn em thường đi khoản 6 người, chi phí no say tầm khoản 800k ( bia và mồi )
 
  • Like
Reactions: honhiphutho
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
Quán Xuân Anh em chấm cho điểm cao vì những ý sau:
- Bãi đậu xe cực rộng
- Khuôn viên rất to, hiện giờ đã xây thêm diện tích gấp 3 cái mặt bằng cũ
- Quán lá rất mát (cháy hay ko kệ chủ quán)
- Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, bảo vệ rất chu đáo, hướng dẫn đậu, dù che tận xe hơi bất kể mưa nắng.
- Câu cá rất mau dính : cá rô phi, cá chim, đặc biệt khuyến mãi cho mượn cần câu và chén mồi thịt bò sống (bữa rồi cả nhà em quất luôn 6 con, mỗi con cỡ 6,7 lạng, 40k/kg), câu hok lấy có thể trả lại nhà hàng!
- thức ăn ngon, giá ko mắc ko rẻ, dế có, rắn có, đặc biệt có cô manager cực cool!
19.gif
(suỵt, dòng này cần viết nhỏ chút)
 
Hạng B2
3/1/12
366
153
43
Ặc, topic này cách 3 năm. Các bác đào lên ....làm em thèm ...chẹp chẹp...
Có Bác nói Bò nào cũng là Bò....đúng đấy...chủ yếu đổi gió cuối tuần thôi.
Bác chủ giờ chắc.....cũng là chủ quán ốc rồi nhễ.
24.gif
 
Hạng D
1/9/09
1.610
247
63
54
Cần Thơ - Vĩnh Long
Khảo cổ nhưng vẫn hữu ích! :D:D
HDWin100 nói:
Ặc, topic này cách 3 năm. Các bác đào lên ....làm em thèm ...chẹp chẹp...
Có Bác nói Bò nào cũng là Bò....đúng đấy...chủ yếu đổi gió cuối tuần thôi.
Bác chủ giờ chắc.....cũng là chủ quán ốc rồi nhễ.
24.gif
 
Hạng D
2/9/09
2.546
5.263
113
Tp.HCM
xetrau1973 nói:
Quán Xuân Anh em chấm cho điểm cao vì những ý sau:
- Bãi đậu xe cực rộng
- Khuôn viên rất to, hiện giờ đã xây thêm diện tích gấp 3 cái mặt bằng cũ
- Quán lá rất mát (cháy hay ko kệ chủ quán)
- Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, bảo vệ rất chu đáo, hướng dẫn đậu, dù che tận xe hơi bất kể mưa nắng.
- Câu cá rất mau dính : cá rô phi, cá chim, đặc biệt khuyến mãi cho mượn cần câu và chén mồi thịt bò sống (bữa rồi cả nhà em quất luôn 6 con, mỗi con cỡ 6,7 lạng, 40k/kg), câu hok lấy có thể trả lại nhà hàng!
- thức ăn ngon, giá ko mắc ko rẻ, dế có, rắn có, đặc biệt có cô manager cực cool!
19.gif
(suỵt, dòng này cần viết nhỏ chút)
Chính xác nè! Bây giờ Xuân Anh có thêm điểm mới ở Đường Hồ Văn Tắng, Tân Phú Trung, Củ Chi. Quán mới này không gian nhà cổ cực đẹp. Và quan trọng nhất là nhà bếp sạch sẻ.
009omt.jpg
 
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
Nhắc đến Củ Chi người ta thường nói đến 1 câu đối trong dân gian nổi tiếng như sau:

"Gái Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi ?"

Nghe đâu câu đối này không có đối thủ, trong một thời gian dài chưa ai nghĩ ra vế đối cân xứng.
Sau này có người nghĩ ra vế đối như sau:

"Trai Cù Mông còng mu vượt Cù Mông"

Vế đối này được nhiều người đồng ý là vế đối cân xứng nhất. Bác nào nghĩ ra vế đối nào hay hơn thì xin mời trổ tài nhé.

P/S: Cù Mông là địa danh đèo Cù Mông, nằm trên QL1A là ranh giới giữa 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên