Tập Lái
26/2/12
8
2
3
Có ai khoái thịt chó không ? Hi hi quán này bán buổi trưa tên Út Đông. Bảo đảm ăn 1 lần là ghiền à. Em ở cc dẩn chưa ai chê hết à. Nước chấm có mắm tôm với mắm thấm. Quán củng gần ỏ Mủi Lớn tử Quán Xuân Anh với Kim Mả chạy xíu là tới à. Cuối tuần toàn du lịch ko à.
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.166
87.585
113
bác chỉ đường đi chính xác tí, hay cho tên quán cầy luôn đi...
 
Hạng C
9/2/12
946
38
48
chjmcanhcut nói:
Sáng đi Củ Chi thì ghé Bún Giò Heo Minh Quý Hóc Môn ăn sáng
tới trưa ghé Diễm My quán ăn heo mọi nướng
chiều về SG thì ghé nước mía Vườn Cau uống nước mía sầu riêng, ăn khoai mì hấp nước dừa.

033102beer_1_prv.gif
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
k3 nói:
Nhắc đến Củ Chi người ta thường nói đến 1 câu đối trong dân gian nổi tiếng như sau:

"Gái Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi ?"

Nghe đâu câu đối này không có đối thủ, trong một thời gian dài chưa ai nghĩ ra vế đối cân xứng.
Sau này có người nghĩ ra vế đối như sau:

"Trai Cù Mông còng mu vượt Cù Mông"

Vế đối này được nhiều người đồng ý là vế đối cân xứng nhất. Bác nào nghĩ ra vế đối nào hay hơn thì xin mời trổ tài nhé.

P/S: Cù Mông là địa danh đèo Cù Mông, nằm trên QL1A là ranh giới giữa 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên

Câu này em đối rồi mà:
Trai Hóc Môn hốt mông hỏi móc hôn?
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
xetrau1973 nói:
k3 nói:
Nhắc đến Củ Chi người ta thường nói đến 1 câu đối trong dân gian nổi tiếng như sau:

"Gái Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi ?"

Nghe đâu câu đối này không có đối thủ, trong một thời gian dài chưa ai nghĩ ra vế đối cân xứng.
Sau này có người nghĩ ra vế đối như sau:

"Trai Cù Mông còng mu vượt Cù Mông"

Vế đối này được nhiều người đồng ý là vế đối cân xứng nhất. Bác nào nghĩ ra vế đối nào hay hơn thì xin mời trổ tài nhé.

P/S: Cù Mông là địa danh đèo Cù Mông, nằm trên QL1A là ranh giới giữa 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên

Câu này em đối rồi mà:
Trai Hóc Môn hốt mông hỏi móc hôn?
Em thì đối lại như vầy:
Trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc.
 
Last edited by a moderator:
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
xetrau1973 nói:
k3 nói:
Nhắc đến Củ Chi người ta thường nói đến 1 câu đối trong dân gian nổi tiếng như sau:

"Gái Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi ?"

Nghe đâu câu đối này không có đối thủ, trong một thời gian dài chưa ai nghĩ ra vế đối cân xứng.
Sau này có người nghĩ ra vế đối như sau:

"Trai Cù Mông còng mu vượt Cù Mông"

Vế đối này được nhiều người đồng ý là vế đối cân xứng nhất. Bác nào nghĩ ra vế đối nào hay hơn thì xin mời trổ tài nhé.

P/S: Cù Mông là địa danh đèo Cù Mông, nằm trên QL1A là ranh giới giữa 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên

Câu này em đối rồi mà:
Trai Hóc Môn hốt mông hỏi móc hôn?

E xin góp ý một chút vế đối mới cân xứng đúng luật: "Trai Hóc Môn hốt mông gái Hóc Môn"
2 từ cuối theo luật phải trở về từ "gốc địa danh", cụ thể:
Củ Chi -> Củ Chi, Cù Mông -> Cù Mông, Hóc Môn -> Hóc Môn.
Như vậy mới đúng luật. Hơn nữa "Trai hốt mông gái" nghe có vẻ dễ chịu hơn là "Trai hốt mông hỏi móc hôn?" nghe quá sốc vì trai mà hốt mông trai gặp thằng gay thì nó khoái chứ hốt mông e là e cho nó tèo ngay.

 
  • Like
Reactions: nt.08437
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.166
87.585
113
kidyoma nói:
Có ai khoái thịt chó không ? Hi hi quán này bán buổi trưa tên Út Đông. Bảo đảm ăn 1 lần là ghiền à. Em ở cc dẩn chưa ai chê hết à. Nước chấm có mắm tôm với mắm thấm. Quán củng gần ỏ Mủi Lớn tử Quán Xuân Anh với Kim Mả chạy xíu là tới à. Cuối tuần toàn du lịch ko à.
bác chỉ đường đi chính xác tí, hay cho tên quán cầy luôn đi...
 
Hạng D
20/12/13
1.871
1.719
113
C
quán có các món ngon khác:
1) Hai He: chắc là quán đủ thứ
1. Bác đi đường Quang Trung quận Gò Vấp, thẳng qua cầu vượt đi tiếp đường Tô Ký hết đường Tô Ký là đường Quang Trung, Hóc Môn chạy lên chợ HM, bên hông chợ quẹo phải vào [http://www.otosaigon.com/forum/m720465.aspx

2) Hai Bền
Tại ngã 3 Chợ Sáng này, đi thẳng gặp ngã 3 đầu tiên quẹo phải và đi thêm 300m nữa sẽ gặp quán Hai Bền(blue point), quán này cũng chuyên về chim lá rụng, rắn bông súng, ếch, cháo lươn môn, ... như bên Hai He. Ngày xưa em hay ăn bên Hai He, nhưng từ khi biết quán này thì em chuyển địa điểm luôn vì gần hơn mà chất lượng thì tương đương, chỉ khi nào đi BD thì em mới ghé Hai He.
http://www.otosaigon.com/forum/m3870853-print.aspx

3) Quán chuột này địa chỉ và tên quán là gì?
http://www.otosaigon.com/forum/Quán-ăn-ngon-ở-Củ-Chi-m720465-p2.aspx

4) Quán rắn này tên gì?
phía Bình Mỹ có quán rắn ngon lắm, bình dân mà toàn xe hơi SG lên ăn. Đi qua cầu Bình Mỹ phía bên tay trái tính theo chiều dưới bãi rác Đông Thạnh lên. Cách chân cầu Bình Mỹ khoảng hơn 500m, kế bên là nhà bán nước mía, quán này của bà cụ khá lớn tuổi đứng bán,
http://www.otosaigon.com/forum/m1409980-print.aspx

5) Hồi trước em biết 1 quán cầy, không nhớ rõ Củ chi hay Hóc Môn, bán kiểu miền Nam, ăn với chuối cây bào, chấm tương, cty em hay ăn buổi trưa, bán rất ít, ghé trễ tí là hết, anh em nào biết địa chỉ không?
cầy Út Hon 01659955139, phải order trước 11h mới có ăn đó bác ơi
 
  • Like
Reactions: btpaul
Hạng D
30/3/05
2.353
16.937
113
Đã cải táng rồi lại bị đào mồ lần nữa, công nhận đào hay thiệt.