Hạng B1
19/9/19
69
412
53
44
Đọc mấy bài cảnh sát giao thông xử phạt người đi xe đạp chạy sai luật ở Phạm Văn Đồng mà vui ghê các bác

Cư dân mạng "hả hê" khi CSGT xử lí người đi xe đạp dàn hàng, vượt đèn đỏ ở Phạm Văn Đồng


Sau gần 1 giờ ra quân, cảnh sát đã kiểm tra xử lý 15 trường hợp vi phạm, trong đó 13 trường hợp trường hợp điều khiển xe đạp thể thao vượt đèn đỏ, điều khiển xe đạp vào làn dành cho ô tô và 2 trường hợp điều khiển xe máy.

Chưa bao giờ nhìn công an bắt người mà bản thân em hả dạ như vậy, chạy qua đường Phạm Văn Đồng lúc 4 5h sáng, lần nào cũng gặp hàng dài người "tập thể dục" đi xe đạp kiểu này dàn hết các hàng cả làn ô tô, nhá đèn xin vượt thì không cho, bóp còi thì bị quay lại nhìn kiểu "thách xe ông vượt được". Có lần đang dừng đèn đỏ thì thấy các ông vượt đèn đỏ qua cái vèo cả đoàn. Lần đầu nhìn còn bỡ ngỡ riết rồi quen luôn hành động của mấy ông này.

Có lần còn thấy xe tải rẽ từ Phạm Văn Đồng vào đường Kha Vạn Cân, đoàn xe đạp vượt đèn đỏ tấp đầu xe tải, xe tải bấm còi thì hội đồng đoàn xe đạp cùng vượt, khiến xe tải phải nhường, nhìn mà tức thật sự

Có ý thức tập sức khỏe cho bản thân, mà không có ý thức cộng đồng. khỏe đâu thì không biết chứ cứ thấy chạy vào làn xe hơi vượt đèn đỏ ầm ầm thì sức khỏe nào độ cho nổi.
Mong CSGT làm đều hơn nữa, cả Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh, những con đường đẹp thoáng thì đi đôi với kiểu tập thể dục kiểu này. Cứ làm đugns luật, đúng tội là ủng hộ hết mình

Cư dân mạng "hả hê" khi CSGT xử lí người đi xe đạp dàn hàng, vượt đèn đỏ ở Phạm Văn Đồng
 
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Tối đi NVLinh cách đây vài tháng có ông chạy 1 mình trong làn ô tô. Sợ thật sự!
Nhưng dạo gần đây thì nhìn chung em ít thấy chạy như vậy bên NVLinh nữa rồi.
 
Hạng D
23/10/18
1.131
23.162
113
40
Xe đạp là bộ môn thể dục mang tính đối kháng cao, kèm thêm mấy người họ sắm được xe đạp tầm đó thì mỗi người họ cũng sở hữu cả bộ sưu tập xe hơi rồi. Nên việc các anh phân tích về mặt hiểu biết luật giao thông có vẻ hơi thừa!
Với tính đối kháng cao như vậy thì việc đạp trong làn giành cho xe đạp, xe máy thì đâu còn động lực nữa, chẳng lẽ bỏ tiền sắm full titan, full cacbon lại đi chung làn với Asama, nội địa Nhật vừa yếu vừa mềm. Cho nên chạy ra làn oto cũng là điều dễ hiểu!
Hơn nữa mình thấy mấy anh lên án những vdv xe đạp như này toàn mấy anh lười vận động, hoặc ít đạp xe, đâu có hiểu được cảm giác cùng lướt trên những con ngựa chiến đua cùng ôtô nó thú vị như thế nào đâu! Vận tốc trung bình lúc nào cũng ở mức 45, 50km/h thì còn gì bằng. Giống các anh đi xe hơi đắt tiền lúc nào cũng đòi cảm giác lái đó thôi.
Vài lời chia sẻ! Không cười, không quạu.
 
Hạng D
4/8/11
1.048
4.258
143
Ồ, chạy xe đạp đối kháng cao lắm. Chạy thua là quăng xe đập nhau luôn đó
 
Hạng D
25/10/20
1.545
14.742
98
56
thích tốc độ thì đăng kí làm vđv đua xe đạp cho nó đúng đẳng cấp,còn đạp xe để giữ gìn sức khỏe thì chạy từ từ cũng tốt cho tim mạch mà!đâu cần phải húng chó trẻ trâu chạy lung tung vào chỗ không được phép chạy,toàn tụi ó.c...cờ hó!!
 
Hạng B2
20/6/13
283
297
73
Kháng gì, mie tui chửi suốt vì cái tội chạy ẩu. Đám bạn tôi đạp xe rất nhiều, tụi nó đi theo băng và đạp đi các tỉnh xa vào các ngày cuối tuần. Nhưng phải nói là chạy ẩu.. lấn làn ô tô, vượt đèn đỏ, cản trở giao thông vì đạp 1 đoàn dài mà cứ đòi quyền ưu tiên (hài vl) là chuyện thường vì theo lập luận là làn xe máy và xe đạp nhỏ quá nên đạp không đã.
Hôm rồi có lão chạy ẩu bị thằng honda nó tông cho phát lăn mấy vòng nghe chừng mấy lão cũng biết sợ rồi nên chia tốp nhỏ ra chạy chứ cũng không dám chạy 1 tốp đông và dài như trước nữa.
Đạp xe mà ăn gấp đôi người thường nên ký không xuống mà vẫn tăng (vui thôi không phê phán)
Thể thao thì đâu nhất thiết cứ phải là xe đạp, có nhiều môn khác tùy theo sở thích và điều kiện mà mỗi người lựa chọn cho phù hợp với mình, như tôi biết nhiều bên đạp xe nhưng tôi không tham gia mà tôi lại thích chạy bộ hơn vì vậy không thể nói là những người lên án là những người lười vận động được.
 
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Xe đạp là bộ môn thể dục mang tính đối kháng cao, kèm thêm mấy người họ sắm được xe đạp tầm đó thì mỗi người họ cũng sở hữu cả bộ sưu tập xe hơi rồi. Nên việc các anh phân tích về mặt hiểu biết luật giao thông có vẻ hơi thừa!
Với tính đối kháng cao như vậy thì việc đạp trong làn giành cho xe đạp, xe máy thì đâu còn động lực nữa, chẳng lẽ bỏ tiền sắm full titan, full cacbon lại đi chung làn với Asama, nội địa Nhật vừa yếu vừa mềm. Cho nên chạy ra làn oto cũng là điều dễ hiểu!
Hơn nữa mình thấy mấy anh lên án những vdv xe đạp như này toàn mấy anh lười vận động, hoặc ít đạp xe, đâu có hiểu được cảm giác cùng lướt trên những con ngựa chiến đua cùng ôtô nó thú vị như thế nào đâu! Vận tốc trung bình lúc nào cũng ở mức 45, 50km/h thì còn gì bằng. Giống các anh đi xe hơi đắt tiền lúc nào cũng đòi cảm giác lái đó thôi.
Vài lời chia sẻ! Không cười, không quạu.
Bác nói chuyện trên mây VĐV xe đạp chuyên nghiệp đạp tốc độ trung bình 45km -> 50km/h là hiếm. Còn xe đạp nghiệp dư mà đạp tốc độ trung binh như Bác nêu là em phục sát đất. Họ đạp được vận tốc như vậy chỉ được một đoạn ngắn vài trăm mét thôi Bác ạ. Nếu họ đạp được vận tốc trung binh 45-50 thì họ giật Cúp TH rồi.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
24/10/14
1.861
1.592
113
TP.HCM
Xe đạp là bộ môn thể dục mang tính đối kháng cao, kèm thêm mấy người họ sắm được xe đạp tầm đó thì mỗi người họ cũng sở hữu cả bộ sưu tập xe hơi rồi. Nên việc các anh phân tích về mặt hiểu biết luật giao thông có vẻ hơi thừa!
Với tính đối kháng cao như vậy thì việc đạp trong làn giành cho xe đạp, xe máy thì đâu còn động lực nữa, chẳng lẽ bỏ tiền sắm full titan, full cacbon lại đi chung làn với Asama, nội địa Nhật vừa yếu vừa mềm. Cho nên chạy ra làn oto cũng là điều dễ hiểu!
Hơn nữa mình thấy mấy anh lên án những vdv xe đạp như này toàn mấy anh lười vận động, hoặc ít đạp xe, đâu có hiểu được cảm giác cùng lướt trên những con ngựa chiến đua cùng ôtô nó thú vị như thế nào đâu! Vận tốc trung bình lúc nào cũng ở mức 45, 50km/h thì còn gì bằng. Giống các anh đi xe hơi đắt tiền lúc nào cũng đòi cảm giác lái đó thôi.
Vài lời chia sẻ! Không cười, không quạu.
Bác thiệt là thâm thúy :)
 
  • Like
Reactions: Rồng béo
Hạng B2
28/4/16
471
6.572
93
48
thích tốc độ thì đăng kí làm vđv đua xe đạp cho nó đúng đẳng cấp,còn đạp xe để giữ gìn sức khỏe thì chạy từ từ cũng tốt cho tim mạch mà!đâu cần phải húng chó trẻ trâu chạy lung tung vào chỗ không được phép chạy,toàn tụi ó.c...cờ hó!!
Đề nghị đồng chí tư búa nghiêm túc trong việc phát biểu, oscho đã thuộc bản quyền của team 1/2 tải!
 
Hạng B2
28/4/16
471
6.572
93
48
Kháng gì, mie tui chửi suốt vì cái tội chạy ẩu. Đám bạn tôi đạp xe rất nhiều, tụi nó đi theo băng và đạp đi các tỉnh xa vào các ngày cuối tuần. Nhưng phải nói là chạy ẩu.. lấn làn ô tô, vượt đèn đỏ, cản trở giao thông vì đạp 1 đoàn dài mà cứ đòi quyền ưu tiên (hài vl) là chuyện thường vì theo lập luận là làn xe máy và xe đạp nhỏ quá nên đạp không đã.
Hôm rồi có lão chạy ẩu bị thằng honda nó tông cho phát lăn mấy vòng nghe chừng mấy lão cũng biết sợ rồi nên chia tốp nhỏ ra chạy chứ cũng không dám chạy 1 tốp đông và dài như trước nữa.
Đạp xe mà ăn gấp đôi người thường nên ký không xuống mà vẫn tăng (vui thôi không phê phán)
Thể thao thì đâu nhất thiết cứ phải là xe đạp, có nhiều môn khác tùy theo sở thích và điều kiện mà mỗi người lựa chọn cho phù hợp với mình, như tôi biết nhiều bên đạp xe nhưng tôi không tham gia mà tôi lại thích chạy bộ hơn vì vậy không thể nói là những người lên án là những người lười vận động được.
Đề nghị đồng chí công nghệ kém không nêu quan điểm cá nhân và quy nạp cho tập thể. Chết vì đam mê là 1 cái chết rất có ý nghĩa, đồng chí ko có đam mê, không có lý tưởng nên xem xét lại!