#5 Thiên vị
Mới hơn hai tháng, có lẽ giống các . . . bố nên hai chị em Cún đã lớn vượt mẹ. Nhưng xem ra mẹ Cún có vẻ thương yêu Cún chị hơn.
#6 Bất mãn
Trước tình hình bên trọng, bên khinh, Cún em có vẻ bất mãn nên kiếm chuyện gây gỗ Cún chị.
#7 Nhường nhịn
Nghĩ mình là phận lớn hơn, Cún chị nín lặng, quay mặt đi nơi khác mong một chút bình yên.
#8 Hung dữ
Thấy chị nhẫn nhịn, cún em lấn tới, lao vào chị

Mới hơn hai tháng, có lẽ giống các . . . bố nên hai chị em Cún đã lớn vượt mẹ. Nhưng xem ra mẹ Cún có vẻ thương yêu Cún chị hơn.
#6 Bất mãn

Trước tình hình bên trọng, bên khinh, Cún em có vẻ bất mãn nên kiếm chuyện gây gỗ Cún chị.
#7 Nhường nhịn

Nghĩ mình là phận lớn hơn, Cún chị nín lặng, quay mặt đi nơi khác mong một chút bình yên.
#8 Hung dữ

Thấy chị nhẫn nhịn, cún em lấn tới, lao vào chị
#9 Bo xì
Thôi ghét, chị chả thèm chơi với em nữa, bo xì! Đường ai nấy đi!
#10 Buồn phiền
Buồn phiền hai đứa nhỏ ngỗ nghịch, Mẹ cún bỏ đi trong ánh mắt trông theo đầy hối hận của chị em Cún.
#11 Rầu rĩ
Hai chị em nằm đó, rầu rĩ bỏ cả nghịch phá.
#12 Hối lỗi
Em xin lỗi đã làm chị và mẹ buồn, thôi chị em mình đi tìm mẹ xin lỗi chị nhé!

Thôi ghét, chị chả thèm chơi với em nữa, bo xì! Đường ai nấy đi!
#10 Buồn phiền

Buồn phiền hai đứa nhỏ ngỗ nghịch, Mẹ cún bỏ đi trong ánh mắt trông theo đầy hối hận của chị em Cún.
#11 Rầu rĩ

Hai chị em nằm đó, rầu rĩ bỏ cả nghịch phá.
#12 Hối lỗi

Em xin lỗi đã làm chị và mẹ buồn, thôi chị em mình đi tìm mẹ xin lỗi chị nhé!
Chuyện xin lỗi mẹ của chị em Cún như thế nào, em chẳng rõ, nhưng chắc chắn là thành công thôi, để rồi chị em nhà Cún sẽ lại tái vi phạm. Cuộc sống vốn là như vậy mà!
Bon chen theo các đĩa nhạc mục bonus track, em tặng các bác bonus pic. bất chợt bắt được tại Chùa:
Khoảng khắc đời thường
Bon chen theo các đĩa nhạc mục bonus track, em tặng các bác bonus pic. bất chợt bắt được tại Chùa:
Khoảng khắc đời thường

hnhcuong nói:#2 Kiêu hãnh
![]()
Kiêu hãnh mang trong người hai dòng máu: Chihuahua và Fox, chẳng hiểu bằng cách nào, Mẹ cún sanh ra hai chị em Cún không hề giống nhau và chẳng giống mẹ một tý nào.
Chắc tại cùng mẹ khác cha bác Cương nhỉ
Tấm "Kiêu hãnh" nhìn khó hiểu quá?