Thứ 7 vừa rồi, nhóm gia đình em làm chuyến Bảo Lộc đi Suối Mơ- Tân Phú cho bọn trẻ tắm lội cho mát.
Thực ra thì BLoc có nắng đâu, mưa nhiều và lạnh là đằng khác. Nhưng thôi, 3-4 chuyến biển rồi. Kiếm chỗ nào cho bọn trẻ chơi nốt vài ngày hè. ( Tháng 7 chở đi, là học ù tai rồi)
1 - đường đi: không dành cho những lái nóng tánh và sốt ruột. Đoạn đầu đèo Bảo Lộc vẫn kẹt cái cống ngang. Xe nối đuôi nhau 2 chiều lên- xuống. Cứ tà tà thôi, chỉ là bực mình với vài… chục thằng tài rau, tài cám heo lấn sang đường ngược chiều mà đi. Nó quên mất cách đây vài ngày, 1 thằng tài xe đòn đã ăn cơm Juve vì cái kiểu hỗn và ngu! Mà em nghe nói CSGT Tân Phú- Định quán khét lẹt đâu không thấy, để mấy thằng Hino 49C chạy ngông nghênh bên trái lần đường của tụi nó! Chắc toàn thằng chơi Ke/ Kẹo
2- vé vào cổng: rát quá! 130K trên 1,m4; 60k dưới đó!
3- vé gửi xe: 20K, tạm ổn!
4- chỗ chơi: không gian sạch, nước trong veo ; có khu riêng cho mấy ca sĩ miệt thích làm vài ống Sài Gòn xanh, hát Tình anh bán chiếu! ( em cực ghét Loa KK).
Chiều về ghé mua SR Thái nhà vườn 35K/1kg! Ổn áp!
Oánh giá chung: em thấy 8d cho chuyến dã ngoại cuối tuần!