Chủ đề tương tự
RE: Cúng xe ???
Với câu hỏi của bác "phải cúng thì phải cúng như thế nào cho đúng" thì em nghĩ câu trả lời là "không cúng gì cả"
Đi xe có an toàn hay không là do mình thôi bác nhỉ, còn cúng hay không là do thói quen, phong tục... Bác không có phong tục này thì khỏi phải cúng gì cả 
Với câu hỏi của bác "phải cúng thì phải cúng như thế nào cho đúng" thì em nghĩ câu trả lời là "không cúng gì cả"
RE: Cúng xe ???
em thì như vầy :
- xe tải dùng kinh doanh thì cúng ( trái cây , bánh , kẹo, nước, giấy tiến vàng bạc , muối , gạo..), o tốn bao nhiêu , như vậy thì anh em tài xế cảm thấy an tâm ( họ o giải thích được , thấy mọi người làm thi cứ làm ... ??? )
- xe con phục vụ đi lại , em thường cầm lái thì o cúng .....
Bác là chủ xe thì cúng hay o là tuỳ bác
em thì như vầy :
- xe tải dùng kinh doanh thì cúng ( trái cây , bánh , kẹo, nước, giấy tiến vàng bạc , muối , gạo..), o tốn bao nhiêu , như vậy thì anh em tài xế cảm thấy an tâm ( họ o giải thích được , thấy mọi người làm thi cứ làm ... ??? )
- xe con phục vụ đi lại , em thường cầm lái thì o cúng .....
Bác là chủ xe thì cúng hay o là tuỳ bác
RE: Cúng xe ???
thôi vầy nha bác "có kiên có lành" để mấy ông tài đó khỏi có cái để đỗ thừa . mắc công khi có chuyện xảy ra lại bảo "đó thấy chưa", "hồi hay"....
thôi vầy nha bác "có kiên có lành" để mấy ông tài đó khỏi có cái để đỗ thừa . mắc công khi có chuyện xảy ra lại bảo "đó thấy chưa", "hồi hay"....
RE: Cúng xe ???
Sặc nước
Forum văn minh thế này mà cũng có topic về vấn đề mê tín dị đoan sao - cho vào bến xe dù lìu tìu đi mod ơi chứ sao lại để ở mục này
Sặc nước
Forum văn minh thế này mà cũng có topic về vấn đề mê tín dị đoan sao - cho vào bến xe dù lìu tìu đi mod ơi chứ sao lại để ở mục này
Last edited by a moderator:
RE: Cúng xe ???
Em thấy người nào lái thì người đó cúng, chủ xe không nên ngăn cản vì như vậy sẽ làm người lái có tâm lí an tâm hơn trong tháng lái xe đó. Thường xe kinh doanh thì cúng nhiều nhất và mâm cúng dồi dào nhất! Bác là chủ xe kiêm luôn lái xe thì cúng hay không tùy Bác, do Bác có lòng tin hay không thôi! Quan điểm của em thì có hay không cũng vậy thôi, vì Bác đi xe máy có khi nào Bác nảy ra ý kiến cúng xe máy không (nó cũng là xe mà!). Mà Bác có cúng thì nhớ coi chừng tụi nhỏ nó bưng cái mâm chạy mất nhé!
Em thấy người nào lái thì người đó cúng, chủ xe không nên ngăn cản vì như vậy sẽ làm người lái có tâm lí an tâm hơn trong tháng lái xe đó. Thường xe kinh doanh thì cúng nhiều nhất và mâm cúng dồi dào nhất! Bác là chủ xe kiêm luôn lái xe thì cúng hay không tùy Bác, do Bác có lòng tin hay không thôi! Quan điểm của em thì có hay không cũng vậy thôi, vì Bác đi xe máy có khi nào Bác nảy ra ý kiến cúng xe máy không (nó cũng là xe mà!). Mà Bác có cúng thì nhớ coi chừng tụi nhỏ nó bưng cái mâm chạy mất nhé!
RE: Cúng xe ???
pác có lòng tin cầu sự bình an thì nên cúng,em thấy đa số pác tài đều cúng,cúng đơn giản là được .Cái gì cũng vậy ko cúng thì chạy thấy thiếu an tâm còn ko tin thì ko nên cúng làm gì
<cúng xe em ko thấy dị đoan,tin thấy pói hay mấy thứ tâm linh khác mới là dị đoan vì nó vớ vẩn>.Theo em là vậy
hìTrích đoạn: haanh
Hôm nay là ngày cúng xe nên em xin các bác 1 lời khuyên có nên cúng xe không? Em thay nhiều tài xế quá , mỗi ông 1 kiểu , ông thì nói phải cúng ,ông thì nói không tin dị đoan . Đâm ra em bị rối xe lúc cúng lúc không . nếu phải cúng thì phải cúng như thế nào cho đúng "thủ tục "?

RE: Cúng xe ???
Mình thì trước khi chạy đường dài,cũng có mâm trái cây,thắp nhang.Bà xã khấn vái gì mình không nghe không rõ,còn mình thường nói câu:mai chạy tốt nghe con!(yêu xe như con mà).Chưa bao giờ đốt lung tung,sợ cháy xe!!!Còn hư đâu sửa đó,có thùng đồ nghề theo xe rồi.Vậy mà bữa trước chở nặng,qua ổ voi,cái ghế sau bị gảy gọng.Mình than:ai mà nghĩ chuyện đem đồ nghề sửa ghế gãy,nhưng rồi cũng khắc phục được bằng cách nẹp cờ lê và cột bằng ống hút xăng đem theo xe,hoàn thành tốt đẹp chuyến hành trình.Về nhà tháo ghế hàn lại,gia cố thêm thanh inox,chắc hơn trước(giờ thì cỡ 120kg ngồi cũng không sợ gãy nữa)..!
Mình thì trước khi chạy đường dài,cũng có mâm trái cây,thắp nhang.Bà xã khấn vái gì mình không nghe không rõ,còn mình thường nói câu:mai chạy tốt nghe con!(yêu xe như con mà).Chưa bao giờ đốt lung tung,sợ cháy xe!!!Còn hư đâu sửa đó,có thùng đồ nghề theo xe rồi.Vậy mà bữa trước chở nặng,qua ổ voi,cái ghế sau bị gảy gọng.Mình than:ai mà nghĩ chuyện đem đồ nghề sửa ghế gãy,nhưng rồi cũng khắc phục được bằng cách nẹp cờ lê và cột bằng ống hút xăng đem theo xe,hoàn thành tốt đẹp chuyến hành trình.Về nhà tháo ghế hàn lại,gia cố thêm thanh inox,chắc hơn trước(giờ thì cỡ 120kg ngồi cũng không sợ gãy nữa)..!
Last edited by a moderator:
RE: Cúng xe ???
Ối cha, mấy cái dzụ "văn hóa" này cũng lung tung beng lắm
Chủ xe thì cúng cho có nhiều khách, mần ăn thuận lợi...
Tài xế thì cúng cho tai qua nạn khỏi, v.v...
Người thì kiêng cử chải đầu trên xe, sợ tóc rối rớt trong xe, "rối rắm".
Kẻ không chịu chở mèo (4 chưn, meo meo meo).
Không chở bà bầu.
Không chở người chết (BV chê, chở về nhà, về quê).
Các CQ có đội xe hùng hậu, mỗi lần cúng, còn là dịp để cả CQ nâng bi tâng bốc sếp, lại quả cho Thủ trưởng
Cúng, thì cúng.
Mà đụng, vẫn đụng
Ối cha, mấy cái dzụ "văn hóa" này cũng lung tung beng lắm
Chủ xe thì cúng cho có nhiều khách, mần ăn thuận lợi...
Tài xế thì cúng cho tai qua nạn khỏi, v.v...
Người thì kiêng cử chải đầu trên xe, sợ tóc rối rớt trong xe, "rối rắm".
Kẻ không chịu chở mèo (4 chưn, meo meo meo).
Không chở bà bầu.
Không chở người chết (BV chê, chở về nhà, về quê).
Các CQ có đội xe hùng hậu, mỗi lần cúng, còn là dịp để cả CQ nâng bi tâng bốc sếp, lại quả cho Thủ trưởng
Cúng, thì cúng.
Mà đụng, vẫn đụng