Hạng C
2/5/11
770
32
28
xetrau1973 nói:
Một ông nọ đi bác sĩ, nhất quyết bảo mình bị thiếu can xi. Bác sĩ hỏi sao chắc chắn thế. Trả lời:
- Vợ tôi ngoại tình bao lâu nay mà chả thấy mọc sừng gì cả!
ngắn gọn mà hài hước & thâm túy haha
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
ệnh nhân và bác sĩ trao đổi với nhau:
- Tôi thường căng thẳng và sợ hãi vào những kỳ thi lấy bằng lái xe.
- Không sao đâu, cuối cùng rồi ông cũng thi đậu thôi mà.
- Không, tôi là giám khảo.
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
Một người thông báo bằng điện thoại cho cảnh sát giao thông rằng trên Qlộ 55, có một chiếc Cruze LTZ, biển số 5x- xxx.xx đang chạy với vận tốc 150 km/giờ. Viên cảnh sát trực ban ngạc nhiên hỏi:
- Ông đang quan sát đối tượng bằng phương tiện gì mà có các thông số chính xác đến vậy?
- Thì nó đang chạy ngay sau xe tôi đây này!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
Phát hiện một chú bécgiê đang điều khiển chiếc Captiva một cách điêu luyện trên xa lộ, cảnh sát giao thông chặn chiếc xe lại:
- Bằng lái đâu?
Con chó dùng răng chìa ra một chiếc bằng xịn, ảnh của ông chủ nó.
- Không phải bằng của mày! Phạt 100 USD!
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
Ba người thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, hồn của họ bay đến cửa thiên đàng, thánh Phedro nói:
- Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi anh đóng lệ phí 10 nghìn USD, tôi sẽ đưa các anh trở lại trần gian như bình thường.
- Người Mỹ đồng ý ngay. Vừa nhận lời xong thì anh ta đã được trả về đúng ngay nơi xảy ra sự cố, trên người không một vết xây sát. Nhân viên cứu hộ ở hiện trường xúm lại hỏi: Còn hai ông kia đâu?
- À, ông người Trung Quốc thì vẫn đang mặc cả, còn anh chàng Vietnam thì nhất định cãi thánh Phedro rằng khoản 10 nghìn USD này phải đợi bên bảo hiểm làm giám định xong rồi trả thay anh ta.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
2/9/11
699
254
63
Hôm bữa đi Tây Ninh có chụp được cái hình dũng sỹ Núi Bà Đen này. Hình như là ông tác giả công trình này gắn lộn đầu hay vòng 1 của dũng sỹ thứ nhất ... Bác nào ở Tây Ninh hỏi thăm dùm coi nhé ..
CƯỜI CHÚT CHƠI!!!!!


CƯỜI CHÚT CHƠI!!!!!

 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
Thánh Peter là người canh giữ cổng trời. Một ngày nọ đang thiu thiu ngủ thì chợt nghe tiếng gõ cửa, ông ra mở thì thấy một linh hồn, bỗng vụt... anh ta biến mất.
Một lát sau lại nghe tiếng gõ cửa, ông liền ra mở. Lại thấy linh hồn hồi nãy đang đứng đó và... vụt anh ta lại biến mất. Ðến lần thứ ba, ông rất tức giận, vừa mở cửa ra thấy linh hồn đó liền quát lớn:
- Anh định giỡn mặt với tôi à?
Linh hồn đáp:
- Dạ đâu dám ạ, chả là... bác sĩ đang cấp cứu con đấy.