Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Có đâu anh, em thấy Number One gì đó, sau vụ con ruồi, người tiêu dùng được nhiều hơn, vì lỡ khui và uống nhằm chai nào có ruồi thì phải nuốt luôn con ruồi, lời quá đi chứ, chứ khai báo nó bắt là chết!đang làm ăn được nó vậy, bị tẩy chay một cái là ở đó mà láu cá nhé.
Các bác cho ý kiến nha
đây cửa hiệu đàng hoàng nhưng mà bán theo kiểu chợ trời, bán 1 lần rồi chia tay luônChợ giời mà bác ...
Xin chào mọi người,
Sáng nay tui trải nghiệm một cách mua bán vô cùng vô văn hóa và coi thường khách hàng ở Cường Phốt_256 Nguyễn Công Trứ, Q1.
Tui mang 2 cái phốt cũ ra và yêu cầu kiếm số và kích thước giống. Thái độ của một chị mập mập hơi khó chịu, hỏi mấy cái. Sau một hồi đo đạc và tìm kiếm rồi đưa cho tui. Tui kiểm tra lại kỹ càng, trước khi trả tiền vì cửa tiệm treo bảng " Miễn trả, đổi".
Họ tỏ vẽ rất khó chịu khi tui kiểm tra lại. Tệ hơn nữa là giật hàng lại và phán là k0 bán nữa. Tui phản ánh thái độ bán hàng coi thường khách hàng thì a chủ mập (mặc áo thun trắng ba lỗ như trong hình) chửi bới và đòi lấy kéo đâm...
Thiết nghĩ thời buổi này mà bán hàng côn đồ và vô văn hóa vậy mà sao vẫn tồn tại...
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
![]()
Có đâu anh, em thấy Number One gì đó, sau vụ con ruồi, người tiêu dùng được nhiều hơn, vì lỡ khui và uống nhằm chai nào có ruồi thì phải nuốt luôn con ruồi, lời quá đi chứ, chứ khai báo nó bắt là chết!