xe em hôm trước đi đăng kiểm họ cũng báo vậy, bắt mang ra ngoài sửa, sửa xong mang vào kiểm tra đạp ga cũng còn khói nhiều, rút cuộc cũng qua. Ít hôm nữa em cho xe vào gara trị bệnh này.
Chu choa, xe bác mần răng mà "thằng" HC cao rứa! Dưới đây là kết quả đăng kiểm xe em, cách nhau 1 năm, 2010 và 2011, thấy HC chỉ vài chục tới vài trăm ppm thôi, mà xe em còn thuộc dạng "máy bay bà giá", xài chế hòa khí, năm nay là sanh nhựt lần thứ 30 của em nó
À, mà em thì không cổ vũ việc "làm hư cán bộ " đâu nhé. Em không để quên gì trong xe cả, thậm chí còn dặn anh em kiểm kỹ để tìm ra lỗi cho em khắc phục. "Để quên" gì đó trên xe, lỡ xe hỏng thắng mà các anh cũng vờ quên luôn thì coi bộ không ổn lắm!



À, mà em thì không cổ vũ việc "làm hư cán bộ " đâu nhé. Em không để quên gì trong xe cả, thậm chí còn dặn anh em kiểm kỹ để tìm ra lỗi cho em khắc phục. "Để quên" gì đó trên xe, lỡ xe hỏng thắng mà các anh cũng vờ quên luôn thì coi bộ không ổn lắm!

Làm sao bác lại có được cái bảng thông kê chi tiết kỹ thuật vật nhỉ? Em dăng kiểm hoàn mà sao không có? Em cũng nghĩ nếu xe có bệnh thiệt thì nên sửa, nếu không một ngày nào đó bác đi xa, phải nămg đường thì cũng mệt thôi rồi