Đúng và đủ thủ tục OS luônTrời, tưởng cùng chiều, ngược chiều càng dễ, cứ chặn đầu xe, hạ kính xuống trình bày, bắt tay, xin số, chỉ cách tạo nick OS..., rồi khoan thai ra đi khi thực hiện được việc tốt. Cứu người còn hơn xây chùa đó bác.
Hix
nhìu khi làm ơn mà người khác cứ hiểu nhầm là mình có í gì khác đó bác chủ. Hôm qua e từ nguyễn văn nghi đi xuống nguyễn thái sơn thấy 1 bác ỉn cũng lớn tuổi chạy từ hướng chợ gò vấp qua. 1 chú đi xe máy dùng động từ tu quơ tùm lum báo hiệu cấm xe ô tô. E cũng đá đèn tè le, mà thấy bác xe ỉn liếc liếc mình tỉnh queo. Buồn 5s...
Chỗ này cách đây 6-7 năm em cũng nộp cho nhà nước 50k, có hóa đơn tại chỗ luôn, cũng tội quẹo trái từ THĐ vào Cammett
.
Biển báo nằm sát trong phía công viên 23/9 nếu ko để ý rất khó thấy.

Biển báo nằm sát trong phía công viên 23/9 nếu ko để ý rất khó thấy.
Cứ coi như một bài học để tỏ rõ đường đi.
P/s : đường Sài Gòn dạo này bắt đầu cấm quẹo và 1 chiều cho oto hơi nhiều, nên ở chỗ lạ vào, không thấy hoặc không để biển báo thì học phí hơi nhiều ah nghen.
P/s : đường Sài Gòn dạo này bắt đầu cấm quẹo và 1 chiều cho oto hơi nhiều, nên ở chỗ lạ vào, không thấy hoặc không để biển báo thì học phí hơi nhiều ah nghen.
Chỗ này em đi 2b cũng chạy xuống con lươn hở em quay đầu lên lại rẽ phải vào (mấy ảnh hay đứng chỗ này rất thường)
Bác chủ làm đủ các kiểu rồi mà không xe 60 không chịu hiểu thì chọi chai nước vào kính chắn gió xe nó, thế là nó dừng ngay. Xuống. Định mệnh tao làm đủ các kiểu mà mày cố gắng không hiểu hả, mày tưởng tao khùng sao mà múa máy đá đèn kèn các kiểu. Tao xin mày cho tao làm 1 việc tốt đi mà vậy là nó sẽ hiểu bác chủ ngay
Bác chủ làm đủ các kiểu rồi mà không xe 60 không chịu hiểu thì chọi chai nước vào kính chắn gió xe nó, thế là nó dừng ngay. Xuống. Định mệnh tao làm đủ các kiểu mà mày cố gắng không hiểu hả, mày tưởng tao khùng sao mà múa máy đá đèn kèn các kiểu. Tao xin mày cho tao làm 1 việc tốt đi mà vậy là nó sẽ hiểu bác chủ ngay

Đêm qua e cũng như bác cứu ko kịp 4-5 anh trên phổ quang, e đá đèn vẫy tay mà các xe ấy vẫn chạy thẳng đến chổ csgt đứng để đưa tiềnTình hình mới đi THĐ hướng ra chợ Bến Thành thì gặp bác biển 60 đi ngc lại rẽ trái vào Calmet, đá đèn cảnh báo bác ấy mà bác í k hiểu tưởng mình giành đg với bác í. Kết quả xe vừa rẽ trái là có 2 anh cưỡi bồ câu trắng chạy sau vọt lên, anh ngồi sau cầm máy quay. Nợ các bác cờ nhíp vì đang đi ngoài đg
Các bác đi đg lạ để ý bb k tốn tiền hoài lun
Đá đèn đến vậy thì biển cấm sao thấy, thôi để mấy ảnh quen nhìn biển báo điĐêm qua e cũng như bác cứu ko kịp 4-5 anh trên phổ quang, e đá đèn vẫy tay mà các xe ấy vẫn chạy thẳng đến chổ csgt đứng để đưa tiền

Hỏng chơi cách gọi bạn bằng "nó" nhekệ nó đi bác chủ