Hạng B2
29/1/08
498
256
63
Thật ra nguyên nhân bản 141 chỉ là 1 phần nhỏ , ngày xưa chổ trường học là cái kho bỏ hoang nên việc thu bánh mì hết sức an toàn nay nhiều em HS đứng trong trường nhìn ra XX sợ mấy em nó học nghề nên đành đóng cửa lò bánh mì !!??
Chốt này em ít thấy thổi 4 bánh mà là chuyên gia sát thủ 2 bánh có vấn đề về giấy tờ ( Honda CD 125, các loại moto,xe biển số tỉnh....) thường có chỉ điểm từ xa hoặc khi các xe này đi ngan chốt các chú XX liền lấy moto bám đít ép xe bắt nguội ....em là khách hàng thường xuyên bị quấy nhiễu do lúc trước đi làm ở GV đi con CD 125 ( BS 49 lâm Đồng ) có khi "dí" em qua tới NTS , khi về thì "đeo" tới Phổ Quang ép vô hỏi giấy bị em mắng mấy lần chỉ cười trừ "tại em thấy cái BS anh có vấn đề" .........
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng F
9/8/09
6.390
75.392
113
TFC
xaydungquocgia.com
Nguyên cái lò bánh mì chà bá là QL1 đoạn qua Bình Chánh.
Ko hiểu sao trước bến xe miền Tây người ta cấm bảng 50km/h, đoạn xa lộ Đại hàn trước 50km/h, giờ cho lên 60km/h.
CHỉ riêng đoạn Bình Chánh từ vòng xoay trạm 2 về Gò Đen người ta cấm bảng 40km/h toàn tuyến.
Bánh mì được bán triệt để dưới cầu vượt chỗ trạm 2; vừa qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh về phía Gò Đen.
 
Hạng B2
29/1/08
498
256
63
Nguyên cái lò bánh mì chà bá là QL1 đoạn qua Bình Chánh.
Ko hiểu sao trước bến xe miền Tây người ta cấm bảng 50km/h, đoạn xa lộ Đại hàn trước 50km/h, giờ cho lên 60km/h.
CHỉ riêng đoạn Bình Chánh từ vòng xoay trạm 2 về Gò Đen người ta cấm bảng 40km/h toàn tuyến.
Bánh mì được bán triệt để dưới cầu vượt chỗ trạm 2; vừa qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh về phía Gò Đen.
mấy anh đi cao tốc thu phí thì đi QL cũng phải đóng mãi lộ chứ