Bảo Lộc khúc Đại Lào đất trũng thoát nước k kịp nên thi thoảng ngập, mưa to liên tục 3-4h thì mới ngập, xe cao đi chậm bò qua tí thôi không sao, xe thấp chịu khó đợi máy bơm nước rút cũng không lâu lắm đâu, hết bão rồi không lo ngập, bây giờ hoàn lưu bão nên gió to, đi gần rừng thì cẩn thận cây đổ. Dalat mùa này ngày nào chẳng mưa, ngồi trong nhà nhìn ra thấy tạnh nhưng ra đường không mang dù/áo mưa thì kiểu gì cũng... ướt 
yeah ...phải cảm được cái chỗ này mới feel đượcCứ đi cho biết mưa - Đà Lạt, ngồi cà phê với tri kỷ là sướng nhất.
Nghe đi bác hay lắm ....
QL27 lên đèo Ngọan Mục một đoạn tiếp qua cầu sông Đa nhim (bên phải là hồ Đơn dương) là thị trấn D'Ran có ngả 3. Bác rẽ phải vào QL20 cũ tới ngay đèo D'Ran, chạy ngang Xuân Trường (tiện thì ghé vào đồi chè Cầu đất tham quan chụp ảnh), Xuân Thọ, về ngang Trại mát vào Dalat. Tuyến đường này mới sửa xong hồi đầu năm, đường tốt, cảnh đẹp, nên đi.Thank Bác! Vậy chạy từ PR qua Đào Ngoạn mục đến Thị trấn D'ran quẹo phải về Trại mát phải không bác. Em tra Google thì thấy gần hơn ngà Phinom chừng hơn 10km. Đường đèo thường có biển 40 km/h với lại đường lạ, đi gia đình thì em cũng chạy chậm thôi. Chỉ sơ đường hư + mưa gió nằm đường thì khổ.
Nếu không rẽ phải ở D'Ran mà đi tiếp QL27 sẽ chạy ngang Đơn dương, ra Finom, xong rẽ phải QL20 hướng đèo Prenn, đoạn QL27 này đường cũ và nhỏ, tổng đoạn đường lên tới Dalat cũng xa hơn).
Mưa vẩn mưa bay trên đường phố ĐL, có xe 4b đi còn chủ động được, đi theo đoàn đa phần phải trú mưa.
Em xem clip đèo Ngoạn Mục thấy cũng bình thường nhưng nghe nói nguy hiểm. Em đã đi Đà lạt, Tây nguyên nhiều lần rồi nên việc đi đèo cũng có chút kinh nghiệm. Không biếtđi Đèo Ngoạn mục và D'Ran cần lưu ý gì thêm không bác?QL27 lên đèo Ngọan Mục một đoạn tiếp qua cầu sông Đa nhim (bên phải là hồ Đơn dương) là thị trấn D'Ran có ngả 3. Bác rẽ phải vào QL20 cũ tới ngay đèo D'Ran, chạy ngang Xuân Trường (tiện thì ghé vào đồi chè Cầu đất tham quan chụp ảnh), Xuân Thọ, về ngang Trại mát vào Dalat. Tuyến đường này mới sửa xong hồi đầu năm, đường tốt, cảnh đẹp, nên đi.
Nếu không rẽ phải ở D'Ran mà đi tiếp QL27 sẽ chạy ngang Đơn dương, ra Finom, xong rẽ phải QL20 hướng đèo Prenn, đoạn QL27 này đường cũ và nhỏ, tổng đoạn đường lên tới Dalat cũng xa hơn).
ở đâu vậy bác, chỉ e được ko?Các thành phố du lịch đang cao điểm hè quá đông, gia đình em thay đổi không khí vừa làm thử chuyến nghỉ ở homestay biển hoang vắng, tiện nghi vừa phải, rất là thư giãn, chỉ cách Saigon chưa tới 170km
View attachment 761873
View attachment 761877 View attachment 761878 View attachment 761881 View attachment 761879
Lara homestay, DT 712, Ngã 3 Gò Đình, Thôn Thanh Phong, Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận, 096 627 21 55.ở đâu vậy bác, chỉ e được ko?
https://www.facebook.com/larahomestay/
Ngỏ nhỏ vào homestay chạy ngang đồng thanh long, đường đất lẫn tráng bê tông khá nhỏ, xe du lịch vào được tới nơi. Chỉ có 4 phòng/nhà nên khá yên tĩnh, bãi biển trưa chiều gần như hoang vắng chỉ có mình với ta thôi.
Lara homestay, DT 712, Ngã 3 Gò Đình, Thôn Thanh Phong, Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận, 096 627 21 55.
https://www.facebook.com/larahomestay/
Ngỏ nhỏ vào homestay chạy ngang đồng thanh long, đường đất lẫn tráng bê tông khá nhỏ, xe du lịch vào được tới nơi. Chỉ có 4 phòng/nhà nên khá yên tĩnh, bãi biển trưa chiều gần như hoang vắng chỉ có mình với ta thôi.
tks bác nhiều.
em cũng đang tính đưa bà cả và F1 đi mà chưa biết sao. Phan thiết thì mùa này hình như biển có tảo đục ngàu ko tắm được. Đà lạt thì mưa suốt. Chả lẽ vũng tàu. Hi