Có lần em dừng xe xả nước cứu thân thấy có mấy trái rụng bên đường, xung quanh lại chẳng có nhà nào. Thế là hốt luôn lên xe đem về. Thế éo nào mà về đến SG lại quên mất không đem ra. Đậu trong bãi đến tận mấy ngày mới đau ...mũi cơ chứĐi ngang mấy khu người dân tộc có bán sầu riêng "rụng" đó ...hột nhiều
Mấy cây cầu sắt đó thấy lởm chởm thấy ghê quá. lỡ mà nổ vỏ chắc phải khóc tiếng ..dân tộc
Cái tội không trả tiền thì không được ăn đóCó lần em dừng xe xả nước cứu thân thấy có mấy trái rụng bên đường, xung quanh lại chẳng có nhà nào. Thế là hốt luôn lên xe đem về. Thế éo nào mà về đến SG lại quên mất không đem ra. Đậu trong bãi đến tận mấy ngày mới đau ...mũi cơ chứ![]()
Sẵn topic này, các bác cho em hỏi. Qua tháng em cũng chạy xe lên Đà Lạt. 5 năm rồi không chạy xe lên Đà Lạt, các bác cho em hỏi em định xuất phát từ SG 6h sáng. Thì mình dừng ở đâu ăn sáng và ăn trưa trên đường đến Đà Lạt được ah.
Thanks các bác
sáng bác ăn tại nhà, trưa bác ghé thác dambri ở Bảo Lộc chơi và ăn uống trong đó luôn là tiện nhất.
Đợi hoài không thấy em dân tộc nào đi ngang qua để em trả thôi bácCái tội không trả tiền thì không được ăn đó

nó bắt đem về bản làm "thịt" luônĐợi hoài không thấy em dân tộc nào đi ngang qua để em trả thôi bác![]()
nó bắt đem về bản làm "thịt" luôn
Trưởng làng sẽ ra hình phạt, lượm trái nào phải nuốt trái đó
Suôt tuần rồi do ảnh hưởng áp thấp nên trời u ám và mưa lai rai cả ngày. Ngày mát. Sớm, chiều và đêm khá lạnh dưới 20℃. Khách du lịch lên đông. Lạnh và mưa nhẹ cũng là cái thú khi dạo thành phố. Do mưa mà dâu tây dập nhiều, ăn không ngon mà bán giá cao.Đà lạt mùa này thế nào vậy mấy pác. Sợ nhất là mưa cả ngáy
Hôm nay em chạy về SG nên không biết đã có nắng chưa.
Có vài điểm trên ĐL vi vu lòng vòng trên đường như làng Cù Lân , Thung lũng vàng và ăn thịt rừng cơm lam trên đường này luôn . toi ăn bún bò huế Ty hẻm 56 hải thượng , cả fe đêm lê hồng phong.
em cảm ơn bác nhéCáp treo , hầm đất sét về ăn cơm thanh thuỷ hồ XH.