Đang khoe hàng tìm chị nuôi đó bác ơiHình như bây giờ là mốt hay sao đấy. Mới sáng nay thấy một cậu chạy bộ ngược chiều trên đường Điện Biên Phủ đoạn Hàng Xanh tới Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhìn tướng tá, tứ chi cũng phát triển lắm.
hôm trước em đi làm về thấy CSTT + CSGT và 1 số DP hốt mấy lão ngay khúc Phạm Phú Thứ... đa số chạy thoát hoặc khênh xe vào lane trong của xe máy khi phát hiện thấy chốt đang bắt từ xa ...thường thì CSGT thấy mấy lão là bơ mặt luôn
quả thật gần đến ngã tư để vào lane rẽ phải mà gặp những lão này chạy lênh nghênh làm mình ức chế lắm ...
em nói thật các lão này mang danh tập thể dục thể thao mà cái bụng ông nào ông nấy như cái trống , chạy thì ít mà tụ tập nhậu nhẹt thì nhiều với show hàng xe xịn đọ độ giàu có...
quả thật gần đến ngã tư để vào lane rẽ phải mà gặp những lão này chạy lênh nghênh làm mình ức chế lắm ...
em nói thật các lão này mang danh tập thể dục thể thao mà cái bụng ông nào ông nấy như cái trống , chạy thì ít mà tụ tập nhậu nhẹt thì nhiều với show hàng xe xịn đọ độ giàu có...
Dân tập thể thao là bụng cao hơn ngực đó bác.....hi...hì...hôm trước em đi làm về thấy CSTT + CSGT và 1 số DP hốt mấy lão ngay khúc Phạm Phú Thứ... đa số chạy thoát hoặc khênh xe vào lane trong của xe máy khi phát hiện thấy chốt đang bắt từ xa ...thường thì CSGT thấy mấy lão là bơ mặt luôn
quả thật gần đến ngã tư để vào lane rẽ phải mà gặp những lão này chạy lênh nghênh làm mình ức chế lắm ...
em nói thật các lão này mang danh [BCOLOR=#ff0000]tập thể dục thể thao mà cái bụng ông nào ông nấy như cái trống[/BCOLOR] , chạy thì ít mà tụ tập nhậu nhẹt thì nhiều với show hàng xe xịn đọ độ giàu có...