Thời tiết nóng quá, chút chút cho ae vui, "lệ" nó vậy bác ui, nhiều chổ bán ly cà phê đá mấy chục ngàn, ra về cũng phải dằn lại bàn chút chútSANG DANG nói:Nhiệm vụ phải làm. Chắc muốn quên mà quên không được
@bác 68: lần đầu tiên v2 em lãnh "sáng tháo", chú xét xe mở capo nói với em bộ xe anh ít đi lắm hả, em nói vậy duyệt 18 tháng lần cuối nha, chú ấy cười nói xe em 8 tuổi rồi
Minh có đến đây đổi tên chủ xe trong sổ đăng kiểm,có bỏ vài xị trong xe và đăng kiểm lại nhưng các bác ấy không lấy mà xe vẫn được đăng kiểm ok không có gì khó dễ cả 
Vụ đăng kiểm này căng nếu quên làm nhiệm vụ hoặc làm nhiệm vụ mà chưa đủ là mấy chú xxx thay vì cho 1 năm chỉ cho 6 tháng thôi đó! Kinh nghiệm xương máu của em bữa đó làm nhiệm vụ thường là 2 xị nhưng bữa đó vừa nghe đt vừa lúi húi móc bóp thế nào mà để quên chỉ có 1 xị. Nên chỉ được mấy chú ấy dán có 6 tháng mới ức chế chứ!
Last edited by a moderator:
Hồi chiều lấy chiếc xe nằm ra chạy, được một lúc thì CA thổi vào.. xe anh hết hạn tháng 9 ..năm triệu.. khóc lóc tỉ tê giảm xuống còn một. hu hu.