Đợi bắt quả tang chúng nó ở cùng nhau rồi châm lửa đốt.
Việc xảy ra chỗ nào, châm lửa đốt chỗ đó là xongTrói tay, chân thằng tí lại. Bỏ vào bình xăng rồi châm lửa đốt là không bao giờ còn cảnh ngoại tình đó nữa
Cái này mình cũng có bị qua 1 thời gian dài. Dùng đủ cách nhưng ko ăn thua. Một lần xem TV thì phát hiện ra chuột nhà nó sợ con Hamster.Chào cả nhà,
Hôm nay rảnh rỗi em đem vợ 2 ra tắm rữa. Kỳ cọ bên ngoài xong, em mở áo em nó ra xem thì phát hiện ra đồng chí Tí đã ăn nằm với vợ 2 em tự lúc nào. Kiểm tra hết toàn bộ thì chỉ phát hiện vài đống phân + mùi nước tè thật khó chịu( Rất may là đồng chí ấy chưa làm hại gì vợ 2 của em). Đây là bằng chứng đồng chí Tí đã ăn nằm với vợ 2 của em. Vậy xin hỏi các bác là em phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Đánh trực diện, đánh tâm lý hay đem ra tòa?
Các bác có cao kiến gì giúp em vơi ạ.
Many thanks
Aneo
Khi nuôi chuột Hamster, để dễ vệ sinh, ngta thường rãi 1 lớp cát ở phía dưới để thấm nước tiểu và phân (để dễ vs chuồng trại đó mà) Bác lấy lớp cát này (sau khi hamster ị lên đó) đặt ở dưới gầm xe, hiệu quả bất ngờ luôn.
Bác thử rồi hả?Cái này mình cũng có bị qua 1 thời gian dài. Dùng đủ cách nhưng ko ăn thua. Một lần xem TV thì phát hiện ra chuột nhà nó sợ con Hamster.
Khi nuôi chuột Hamster, để dễ vệ sinh, ngta thường rãi 1 lớp cát ở phía dưới để thấm nước tiểu và phân (để dễ vs chuồng trại đó mà) Bác lấy lớp cát này (sau khi hamster ị lên đó) đặt ở dưới gầm xe, hiệu quả bất ngờ luôn.
Nhà không nuôi hamter không biết ra mấy chỗ bán xin cát được không ta
Tình hình là em phát hiện không những 1 mà 2 thằng Tí ăn nằm với vợ 2 của em. Em đã xử theo luật đạo Hồi là đòn roi và ném đá cho đến chết. Đấy là mới 2 thằng thôi. Bề lâu bề dài, thì với con vợ 2 lăng loàng như thế này thì cũng có ngày nó ăn nằm với thằng khác nữa. Nên vẫn nhờ cao kiến của các bác để giải quyết triệt để vấn đề này.