Hạng B2
25/11/05
429
654
93
Không thấy bất kỳ mẫu xe Châu Âu nào trong danh sách tử thần này nhỉ...
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Lên con Corvette chết lắm là vì sỹ và ngẫu hứng là chủ yếu :D, chạy con đó thì ngồi kế bên thường là 1 thằng bạn ko sợ chết hoặc 1 cô bé bốc lửa :D
 
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
M đang nói là suv thì khoẻ thật nhưng capo lại ngắn
Sedan yếu hơn nhưng capo và đuôi dài hơn, lai ít lật
Bảng trên mà có sedan hạng D trở lên thì so sánh dễ hơn
SUV có cái là dễ lật.
 
Hạng B2
9/5/17
411
677
118
An toàn hay không là do tài xế quyết định đến hơn 90% rồi, vậy nên thích xe nào và trong tay có tiền đủ mua xe nào thì cứ nhích. Khi thần chết đã gọi tên thì đi xe nào, ở đâu, làm gì cũng chẳng né được.
 
Hạng D
26/3/17
2.620
4.690
113
Như vậy có 2 thể loại:
- Xe thể thao máy to, chạy nhanh quá, đua bơi nhiều -> chết.
- Xe bình dân máy nhỏ vỏ mỏng, chạy chậm quá cũng chết.
Chạy chậm bị bọn chạy nhanh nó tông và ngược lại
 
Tập Lái
1/3/19
36
59
18
33
Không thấy có xe nào của Ford. Vậy là yên tâm rùi. Em đang đi con xe cỏ Fiesta S nhưng 6 túi khí từ thời mà một số xe Nhật hạng C D vẫn còn chỉ có 2.
 
Hạng D
5/7/16
1.953
13.823
113
nhìu người mua
nhìu người chạy
thì nhiều tai nạn thôi =))