Tên thớt có viết sai không bác, không phải hồ Tà Nùng mà là hồ Tà Đùng (hồ thủy điện Đồng Nai 3) - mới đúng?
Chỉnh sửa cuối:
Ghét nhất là đi chơi mà gặp thể loại này.
- Tận hưởng buổi tối cực kỳ yên tĩnh ở hồ Tà Đùng -> em ở Topview thì tối có đoàn ngủ lại hát karaoke đến 10h mới ngủ
Homestay thì nằm gần ngay Quốc lộ luôn mà, xuống hồ thuê thuyền mua cá nướng ăn trên thuyền cũng vui, cá hồ siêu to luônCảm ơn chia sẻ rất hay của bác. Bác cho hỏi chất lượng đường xá từ quốc lộ vào Tà Đùng thế nào bác, đường nhựa hay đường sỏi? Sắp tới em định lấy con mô tô Harley đi Tà Đùng có ổn không bác?
Xe đạp thì chỉ đạp được 10km, cùng lắm 20km là nhiều rồi. Làm sao mà chủ thớt đạp được nhiều vậy ta!
Chắc là vậy quá! Chứ em nghĩ 100km lái xe còn oải chứ đừng nói đạp! Nghĩ thôi đã thấy sợ rồiMuốn đạp xa cỡ 100km/ngày thì phải có đam mê & tập luyện thường xuyên.