Hạng C
30/1/14
751
26.226
93
Mềnh có một ông bạn vong niên
Ông nầy kể hôm mổ tim ở Viện Tim ( trái tim ông ấy lấy luôn ra khỏi ngực!)....trong lúc mê , toàn bộ quá khứ của ông ấy đột ngột như cuốn phim tự xoay tua về!
Và ông kể cảm giác thấy rõ nhứt là hồn lìa tạm khỏi xác.
Người cứ bay bay đi nhẹ tâng

Khi lắp tim trở lại lồng ngực thì ổng lại có cảm giác hồn nhập vào xác trở lại

Đến khi hồi sức tỉnh mê.....tất cả ký ức này hiện rõ mồn một.

Mềnh chỉ để đây, cậu nào có người thân đã mổ tim ( lấy hẳn tim ra khỏi lồng ngực nghen) kiểm chứng xem người thân có trải qua cảm giác nầy ko?
Chắc tùy người rồi Anh
 
Hạng B2
24/10/04
195
1.902
93
saigon
cái đỏ, có vẻ sai, theo mình biết thì cái stent thứ ba thì BHYT trả không đồng vì chi phí quá cao
Ý em là anh đặt mỗi lần 1 cái, sau vài tháng quay lại đặt tiếp, cứ như vậy đến lần thứ 3. Em hóng hớt ngoài quán cà phê bv, nghe nói vậy đó
 
Hạng B2
4/9/14
410
423
63
Khi đặt cái này, luôn có cái dự phòng. V dụ đặt 1 nhưng phải trả 02, vì khi trục trặc là có cái thay liền
Tâm sự của 1 người có thân nhân đặt 5 cái.
 
Hạng C
1/8/11
790
1.936
93
54
Ờ,thà rằng Stent zỏm mí cha bác sỹ ăn trên máu người nghèo thì mìn bức xúc...đi nhậu cùng đám bác sỹ viện Tim ,thấy có 2 phe...hiểu rồi chứ? à mà thôi,đời mà...chả qua cảnh báo trước cho mấy anh ham nhậu...đừng có mà tưởng stent là xong.Thằng bạn em-KTS Huế,nằm tổng cộng 22 ngày ở DHYD,toi sau khi hết hơn 1 tỷ 1 chút...mới bán con Conic,mua Camry giống Gừng...ở với bố mẹ ngoài Huế chuyển vào...

à,còn nữa...nằm quàn chùa Vĩnh Nghiêm 2 ngày,3 đêm..đem Đa Phước hỏa táng 50tr có mắc không mí anh? chắc tay bán hòm @azcyber84 rành chuyện này...? đỗ mười,người nghèo mà dư này thì lấy đâu mà chi trả...?
Người bạn xấu số này của anh bị nhồi máu cơ tim ở nhà 2 ngày, đưa vô viện trễ quá. Đhyd đã làm hết cách nhưng không cứu được.(Anh này 81, 2 con nhỏ)
Anh nào thấy đau ngực là lo đi viện sớm
 
Ve Chai SG
6/7/09
701
39.380
93
HCM
Người bạn xấu số này của anh bị nhồi máu cơ tim ở nhà 2 ngày, đưa vô viện trễ quá. Đhyd đã làm hết cách nhưng không cứu được.(Anh này 81, 2 con nhỏ)
Anh nào thấy đau ngực là lo đi viện sớm

Vâng,đúng nó ạ...tên Q---dân Huế-nghề điêu khắc kiến trúc.hắn đến viện vẫn tỉnh táo,đi cùng vợ.Sau 2 ngày hôn mê và 22 ngày từ ngày nhập viện là đi..chả trăn trối kịp điều gì..39 tuổi,tội 2 đứa nhỏ,thắp nhang bố npo1 mà mà vẫn cười đùa..

anh này không nhậu nhẹt là bao.nhưng hút thuốc hơi nhiều..ngày có khi 2 gói,,bởi vậy,bia vẫn an toàn mí anh ạ...em thì...mỗi bia quyến rũ em được thôi...nhưng qua vụ này thấy kinh thật,nó to như con trâu nước...thế mà lúc đem ra khỏi nhà xác mà thấy kinh hoàng...
 
Hạng C
13/11/13
517
1.162
93
Tây tin thuốc ( cần FDA approval) , ta tin thầy, ( thầy bảo ăn cỏ ta ăn cỏ) tìm được thầy giỏi là có phúc, dùng phải stent giả là vô phúc.
ở HN đi BV, nhất thân nhì quen, lót tay là quan trọng nhất, sống chủ yếu bằng thái độ.
 
Hạng C
27/3/08
994
24.928
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
Vừa rồi mama nhà mình bị nhồi máu cơ tim đưa vào Bv ĐHYD đặt stent, lần đầu tiên mình mới biết đặt stent là ntn và choáng thật sự với cái chi phí cao ngất ngưởng đến hơn chăm chai, may mà mama có BHYT nhưng chỉ được 50% thui...thế mà có người đặt đến 2-3 stent...vãi thặc
BV ĐHYD 1 giá thường gấp rưỡi hoặc gấp đôi những chổ khác nhưng chất lượng xét nghiệm hoặc y cụ thường chỉ bằng hoặc thấp hơn