Chủ đề tương tự
Mỗi người mỗi việc bác nhóe! Đã chọn đứng đường thì phải chấp nhận chứ ko thì đi vô ngồi văn phòng đâu ai cấm đâu!Chào các bác!!
Trên diễn đàn e thấy các bác nói csgt này xxx nọ!!E thì cũng chỉ là người lái xe thôi,các bác nghĩ như thế nào khi mình vào vị trí là csgt với biết bao nhiêu áp lực trên đường,áp lực cơm áo gạo tiền cho vợ của csgt và vợ của các bề trên nữa!
p/s chỉ thảo luận cho vui thôi chứ e ko muốn ăn gạch đâu ah!!
Mà họ cũng khôn, thà chịu đi tuần "nắng mưa bụi bặm" gặm "bánh mì, uống nc suối" chớ nghề nguy hiểm và hot nhất bây giờ là nghề "đánh máy".
Chỉnh sửa cuối:
Đâu phải muốn đặt là được! Cái giá phải trả cả thôi, cơm thì ngày 3 bữa, ăn ngon quá chỉ tội dư mỡ, sau lại thành bịnh, chắc gì đã sống dai bằng cơm canh đạm bạc. Túm lại khi cái tâm đặt lên đầu thì đứng đâu cũng là người tốt!
Rồi...xongChào các bác!!
Trên diễn đàn e thấy các bác nói csgt này xxx nọ!!E thì cũng chỉ là người lái xe thôi,các bác nghĩ như thế nào khi mình vào vị trí là csgt với biết bao nhiêu áp lực trên đường,áp lực cơm áo gạo tiền cho vợ của csgt và vợ của các bề trên nữa!
p/s chỉ thảo luận cho vui thôi chứ e ko muốn ăn gạch đâu ah!!

mỗi lần lấy xiền là áp lực kinh nắm đó bác, không có đùa đâuChào các bác!!
Trên diễn đàn e thấy các bác nói csgt này xxx nọ!!E thì cũng chỉ là người lái xe thôi,các bác nghĩ như thế nào khi mình vào vị trí là csgt với biết bao nhiêu áp lực trên đường,áp lực cơm áo gạo tiền cho vợ của csgt và vợ của các bề trên nữa!
p/s chỉ thảo luận cho vui thôi chứ e ko muốn ăn gạch đâu ah!!
hj bác nói cứ như đùa. theo em thì lúc nào cũng nói lương của công chức ko đủ nhưng em hỏi các bác là xxx nào cũng xây nhà biệt thự, xe 2 3 chiếc toàn xe thú dữ, biển số vip ko, nhà cho thuê hay rẫy vườn vài chục hét ta. tiền lúc nào cũng đầy túi, nhà ko thiếu 1 tiện nghi gì hết..... thử hỏi cái đó ở đâu ra...
Tình trạng này diễn ra hàng ngày trong tất cả các ngành và các lĩnh vực chứ không riêng gì CSGT.
sâu sâu sâu, anh em núp.....
cơm áo gạo tiền? giờ 1 ngày XXX ra đường lấy 300k thôi, đủ lo cho gia đình rồi đừng ăn bẩn nữa xem có ai chửi ko?
phải sửa cơm áo gạo tiền thì" gái gú rượu chè" thì đúng hơn
cơm áo gạo tiền? giờ 1 ngày XXX ra đường lấy 300k thôi, đủ lo cho gia đình rồi đừng ăn bẩn nữa xem có ai chửi ko?
phải sửa cơm áo gạo tiền thì" gái gú rượu chè" thì đúng hơn
Không thể đặt được.. Vì đó là công việc họ đã chọn... Có bao việc khác có thể làm hoặc chính họ có thể chọn mình trở thành CSGT chân chính... Nhưng họ đã chọn con đường để trở thành xxx... Nên chả có cái gì fai đặt mình vào vị trí của họ cả... Nói kiểu như bác khác nào khi cướp xông vào nhà uy hiếp bác để cướp.. Bác cũng chép miệng " thôi kệ.. fai thông cảm đặt mình vào vị trí họ.. họ còn cơm áo gạo tiền.. giang hồ đang dí nợ..v..v..
Túm cái váy lại là.. Họ đã chọn để có tiền và chịu nghe chửi..chịu trở thành xxx nên chả có gì fai đặt mình vào vị trí của họ cả..
Túm cái váy lại là.. Họ đã chọn để có tiền và chịu nghe chửi..chịu trở thành xxx nên chả có gì fai đặt mình vào vị trí của họ cả..

Một khi mấy cái thằng to đầu mà nó còn ăn vụng thì nói mấy thằng bé nó éo nghe đâu. Dột trên nóc xuống thì sửa thế éo nào đc