Chủ đề tương tự
Em đã từng leo núi bà cách đây 15 năm (hồi mà em 20 tuổi và xung sức nhất) và có 1 lời khuyên chân thành dành cho các bác là nếu có xung lắm thì các bác dùng sức đó mà leo xuống thôi, còn leo lê thì cáp treo cho chắc, mất công đi đc nửa đường ko muốn lên mà cũng ko muốn xuống nữa thì bỏ mịa. Nắng + nóng + đói + khát + đuối = chán.
Chuyến đi này ko phải viếng chùa, núi theo kiểu hành hương mà chỉ là thử thách ý chí bản thân, cũng là cách rèn luyện sự gian khổ cho con người thời đại mà tiện nghi luôn được trang bị tận răng. Qua đó tinh thần sẽ thăng hoa khi chiến thắng được chính bản thân mình. Cảm giác ấy thật tuyệt.hunghse nói:Em đã từng leo núi bà cách đây 15 năm (hồi mà em 20 tuổi và xung sức nhất) và có 1 lời khuyên chân thành dành cho các bác là nếu có xung lắm thì các bác dùng sức đó mà leo xuống thôi, còn leo lê thì cáp treo cho chắc, mất công đi đc nửa đường ko muốn lên mà cũng ko muốn xuống nữa thì bỏ mịa. Nắng + nóng + đói + khát + đuối = chán.
Heheh, làm quả rèn luyện chuẩn bị cho chuyến Kinabalue đó Bác. Chơi hok???Joseph_Nguyen nói:Bác Xe sung thiệt
Chúc bác chân cứng đá mềm !! Cảnh báo bác trước leo núi Bà đen nặng gấp trăm lần đạp xe lên Cầu Phú Mỹ nhéxe_online nói:Heheh, làm quả rèn luyện chuẩn bị cho chuyến Kinabalue đó Bác. Chơi hok???Joseph_Nguyen nói:Bác Xe sung thiệt)
Làm gì doạ dẫm nhau kinh thế. Mệt đâu, nghỉ đó cuối cùng cũng đạt đích là được mà. Hôm rồi em leo được 1/3. Lang Biang cũng đã đẫm dấu chân em đới [:O]phanptsc nói:Chúc bác chân cứng đá mềm !! Cảnh báo bác trước leo núi Bà đen nặng gấp trăm lần đạp xe lên Cầu Phú Mỹ nhéxe_online nói:Heheh, làm quả rèn luyện chuẩn bị cho chuyến Kinabalue đó Bác. Chơi hok???Joseph_Nguyen nói:Bác Xe sung thiệt)
![]()