Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Đây rồi các bác: đường ven đầm Ô Loan, theo đó cũng tới được gành đá đĩa.
(clip đã giảm còn 720p)
Bác nào có dịp trải nghiệm cũng hay lắm đó.
Chúc các bác vui.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Chuyến đi có vui không bác?
Bác tới Nam Định người ta phát ấn đền Trần xong rồi ha.
Mình thì về quê hương xứ dừa.
View attachment 1850078 View attachment 1850079
Gành đá đĩa mình cũng có ghé nhưng không đi lối qua nhà thờ mà đi ven vịnh Xuân Đài cho thay đổi chút. Đường xa hơn, toàn đường làng đổ bê tông nhỏ xíu nhưng xem cảnh, cuộc sống dân tình ven vịnh cũng thú vị.
Để từ từ mình xem clip còn mình đưa lên các bacsn đi xem.
Thanks Bác chuyến đi của em an toàn, đạt được các mục đích đề ra.
Riêng đền Trần em chỉ ghé qua không dám vào tranh cướp ấn, vì họ tranh dành kinh lắm. Công nhận ngoài Bắc bây giờ họ sùng bái các Lễ Hội ghê lắm.
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.959
113
50
Cám ơn các bác, sẽ cố nhưng chua biết chụp được bao nhiêu vì toàn những chỗ đi cũng mấy lần rồi.

Hì hì, chăm soc mình là niềm vui của bà xã nên cứ để bả vui mà mình khoẻ, chỉ lo chạy xe khỏi lo việc ăn uống bác ạ.


Nhớ biển số làm chi cho cực vậy các bác, chỉ cần thấy ai lên xe mà ohải cắm chìa khoá vào xoăn xoắn. vặn vặn mới nổ được máy biết liền là xe mình à.
Xe trang bị tối giản, nghèo nàn nhất trong các xe trên diễn đàn mình:
- không chìa khoá thông minh Smartkey,
- không có nút khởi động Start-stop,
- không lẫy chuyển số trên vô lăng,
- không Cruise Control
- không hỗ trợ đổ đèo.
- không hỗ trợ khởi hành ngang dốc,
- không HUD
- không kiểm soát áp suất lốp,
- không cảnh báo lệch làn đường,
- không camera 360o,
- không hỗ trợ đưa xe vào chuồng,
- không cửa sổ trời, không Panorama,
- không có giàn điều khiển cửa gió cho hàng ghế sau,
- đóng mở cốp bằng cơm,
- không có rèm cửa tự động,
- còn nhiều thứ không lắm.
Mình thương em nó ở cái nết con nhà nghèo lao động tù nhỏ nên mạn mẽ bền bỉ, không ốm vặt.
Các bác có xô em nó xuống mương xong đừng bỏ chạy, ngồi lại với mình ta làm ly cà phê cùng nhau rút kinh nghiệm sâu sắc nha.
Về tới nhà rồi nên vui vẻ dông dài với các bác chút.
Xe em option nó còn tệ hơn xe bác nhiều. Tuy nhiên chuyến Tết vừa rồi em cũng múc tận SaPa.
Đầu năm xuyên gần nửa Việt.

Đầu năm xuyên gần nửa Việt.
 

Attachments

Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Xe em option nó còn tệ hơn xe bác nhiều. Tuy nhiên chuyến Tết vừa rồi em cũng múc tận SaPa.
View attachment 1850265
View attachment 1850270
Sa Pa giờ đẹp nhưng ngày tháng 2/1979 giặc tàu tràn sang tàn phá tang thương lắm lắm.
Xe bác cũng giống xe mình trang bị sơ sài mà vẫn du ngoạn được nên bác nào lăn tăn xe cộ thì cứ yên tâm hứng là xách xe đi thôi. Đất nước mình đẹp lắm không đi cũng uổng mà đi cho thoải mái tâm hồn khi về làm việc lại tốt hơn bác nhỉ.
Đoạn đường qua vịnh Vĩnh Hy mình thích lắm. Đoạn này cứ tà tà đi vãn cảnh thì tuyệt vời.
Gửi các bác clip qua vịnh Vĩnh Hy khêu gợi đam mê chút.
Đi về xin đừng ném đá mình nha.
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Báo cáo các bác mình đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyến đi vui vẻ.
Khởi hành từ Quy nhơn lúc 5h30 về tới Vũng Tàu lúc 17h 20190223.
Tặng các bác trái này làm quà.
Đầu năm xuyên gần nửa Việt.

Chúc các bác vui.
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Em cũng mới ra tới vịnh Vĩnh Hy thôi, lại là buổi tối nên chưa trải nghiệm hết cung đường này. Bác @bacai hè có đi k cho e đu theo với :)
Mình giờ là tỷ phú nhưng không như ông Phạm Nhật Vượng mà là tỷ phú thời gian nên đi đâu chỉ định hướng chứ không có kế hoạch cụ thể. Nhiều lúc cũng tùy hứng qua cầu, rảnh là xách xe đi. Còn các bác bận bịu làm ăn thời gian hạn chế, đi đâu cũng phải có kế hoạch cụ thể đi cùng cũng khó. Biết đâu có dịp nào thuận lợi mình hú nhau nha bác.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền....đôi khi e phải cố học để biết "đủ" để đc ngao du như các bác kkk
Vậy là bình thường mà bác, thời trẻ mang sức khỏe kiếm tiền, về già lại mang tiền mua sức khỏe, hì hì.
Có ông bạn đang gạ tháng 6 cho f1 2 nhà đi Quy Nhơn....nếu đủ đk e nhờ bác tư vấn sg-quy nhơn....sao cho ngon bổ rẻ hihihi
Bác @bacai ơi, thường bác làm 1 tour sg-qnhon thì chi phí như thế nào ạ? Bác đến QN ở ks hay sao ạ. E cám ơn bác trc.
Hôm nào lên kế hoạch bác ới mình sẽ trao đổi chi tiết, còn sơ bộ thế này:
Chi phí:
Phí đường bộ: có 5 trạm thu phi 35k và 1 trạm hầm đèo Cả 52k => 227k 1 lượt đi.
Xăng: xe mình đi thực tế đợt vừa rồi tính cả đường đèo, trong phố: 8l x 1400 = 112 lít.
Ngoài miền Trung giá xăng cao hơn trong này khoảng 350đ/lít.
Kể cả chạy lòng vòng thêm cỡ hơn 100km thì khoảng trên 2 triệu.
Tiền khách sạn khoảng 650k/phòng đôi/đêm.
Mình hay nghỉ ở Eden
Đầu năm xuyên gần nửa Việt.

đường Mai Xuân Thưởng trung tâm thành phố đi bộ tới các quán ăn rất gần: ăn sáng có khách sạn lo, bánh xèo đường Diên Hồng, bánh hỏi lòng heo Mẫn, bún chả cá, nhà hàng “Cơm gia đình” sạch và ngon xéo ngay khách sạn, ốc 94 MXT, ốc Thúy Kiều, Khuya muốn ăn cháo gà ra hoa viên Quang Trung…
Tối muốn ăn đặc sản, nhậu ra đường Xuân Diệu, trừ “voi chin ngà, gà chin cựa ngựa chin hồng mao” còn sản vật ở đây gì cũng có.
Tối ra bờ biển cà phê hóng gió thư giãn.
Mình đi nghỉ, đi chơi tiền không nhiều nên không chọn các resort cao cấp hoặc các khách sạn 5* mà chỉ chọn ở KS bình bình tối về nghỉ ngơi thôi.
Tạm thế thôi nha bác.

Chùa ông Núi
Không đợi được, phải về chứ ngày 24 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, hàng vạn người dân và du khách khắp cả nước đổ xô về chùa ông Núi để dự lễ hội và dâng hương, dâng hoa cầu cho đất nước bình an, nhân dân no ấm.
Đầu năm xuyên gần nửa Việt.

Chùa Ông Núi, còn gọi là Linh Phong Thiền Tự nằm ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Pho tượng Phật ngồi cao 69m (cao nhất Đông Nam Á), tọa lạc trên một tòa sen nằm ở lưng chừng núi, có độ cao 129m so với mặt nước biển, thuộc Dự án Quần thể du lịch sinh thái và tâm linh tại chùa Linh Phong, được khởi công từ năm 2009 và khánh thành vào tháng 11/2017.
Theo sách xưa ghi lại, năm Nhâm Ngọ (1702), có một người tên gọi là Lê Ban (tức thiền sư Tịnh Giác - Thiện Trì) đến núi này tu hành. Sư dựng một mái chùa bằng cỏ tranh, sống thanh bần trên núi, dùng vỏ cây làm quần áo. Dân trong vùng gọi sư là Mộc Y Sơn Ông (tức “ông núi mặc áo vỏ cây”). Mộc Y Sơn Ông mất vào năm Thái Đức thứ 8, đời vua Nguyễn Nhạc.
Bác nào đi vào dịp tết thì ngày 5 tháng giêng có thể lên xem lễ hội Quang trung.
Chúc các bác vui.
 

Attachments

Hạng D
16/10/15
1.908
3.213
113
47
View attachment 1849394 Em mới từ Nam Định về:
- Cao tốc QN-ĐN đường mù sương có đoạn tầm nhìn khoảng 100m.
- Gành đá đĩa vào cửa 20k em đứng trước cửa chụp hình không vào. Chán nản vì nơi nào cũng thu.
- Hầm Cù Mông chưa tính phí. Thông thoáng đẹp.
- Em đi gần 4.000km phí BOT gần 2 triệu bằng 1/3 tiên xăng.

View attachment 1849389 View attachment 1849390 View attachment 1849391
bác quê Nam Định huyện nào vậy?
 
Tập Lái
1/3/19
1
3
3
40
Đầu năm xuyên gần nửa Việt.
Đầu năm xuyên gần nửa Việt.
Mình cũng có chuyến Xuyên Việt tết Kỷ Hợi 2019 bằng xe Jolie 2.0 MPI (Xe mới chạy sau khi xuyên việt trở lại Sài Gòn, Đồng hồ km mới nhảy lên 50.000km). Mức xăng tiêu thụ trung bình 8,35 lít/100km; đường Quốc lộ 1A đường rất OK. Gửi anh em diễn đàn tham khảo!
 

Attachments

Hạng D
27/8/13
2.474
3.084
113
HCM
Mình giờ là tỷ phú nhưng không như ông Phạm Nhật Vượng mà là tỷ phú thời gian nên đi đâu chỉ định hướng chứ không có kế hoạch cụ thể. Nhiều lúc cũng tùy hứng qua cầu, rảnh là xách xe đi. Còn các bác bận bịu làm ăn thời gian hạn chế, đi đâu cũng phải có kế hoạch cụ thể đi cùng cũng khó. Biết đâu có dịp nào thuận lợi mình hú nhau nha bác.

Vậy là bình thường mà bác, thời trẻ mang sức khỏe kiếm tiền, về già lại mang tiền mua sức khỏe, hì hì.


Hôm nào lên kế hoạch bác ới mình sẽ trao đổi chi tiết, còn sơ bộ thế này:
Chi phí:
Phí đường bộ: có 5 trạm thu phi 35k và 1 trạm hầm đèo Cả 52k => 227k 1 lượt đi.
Xăng: xe mình đi thực tế đợt vừa rồi tính cả đường đèo, trong phố: 8l x 1400 = 112 lít.
Ngoài miền Trung giá xăng cao hơn trong này khoảng 350đ/lít.
Kể cả chạy lòng vòng thêm cỡ hơn 100km thì khoảng trên 2 triệu.
Tiền khách sạn khoảng 650k/phòng đôi/đêm.
Mình hay nghỉ ở Eden
View attachment 1856044
đường Mai Xuân Thưởng trung tâm thành phố đi bộ tới các quán ăn rất gần: ăn sáng có khách sạn lo, bánh xèo đường Diên Hồng, bánh hỏi lòng heo Mẫn, bún chả cá, nhà hàng “Cơm gia đình” sạch và ngon xéo ngay khách sạn, ốc 94 MXT, ốc Thúy Kiều, Khuya muốn ăn cháo gà ra hoa viên Quang Trung…
Tối muốn ăn đặc sản, nhậu ra đường Xuân Diệu, trừ “voi chin ngà, gà chin cựa ngựa chin hồng mao” còn sản vật ở đây gì cũng có.
Tối ra bờ biển cà phê hóng gió thư giãn.
Mình đi nghỉ, đi chơi tiền không nhiều nên không chọn các resort cao cấp hoặc các khách sạn 5* mà chỉ chọn ở KS bình bình tối về nghỉ ngơi thôi.
Tạm thế thôi nha bác.

Chùa ông Núi
Không đợi được, phải về chứ ngày 24 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, hàng vạn người dân và du khách khắp cả nước đổ xô về chùa ông Núi để dự lễ hội và dâng hương, dâng hoa cầu cho đất nước bình an, nhân dân no ấm.
View attachment 1856045
Chùa Ông Núi, còn gọi là Linh Phong Thiền Tự nằm ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Pho tượng Phật ngồi cao 69m (cao nhất Đông Nam Á), tọa lạc trên một tòa sen nằm ở lưng chừng núi, có độ cao 129m so với mặt nước biển, thuộc Dự án Quần thể du lịch sinh thái và tâm linh tại chùa Linh Phong, được khởi công từ năm 2009 và khánh thành vào tháng 11/2017.
Theo sách xưa ghi lại, năm Nhâm Ngọ (1702), có một người tên gọi là Lê Ban (tức thiền sư Tịnh Giác - Thiện Trì) đến núi này tu hành. Sư dựng một mái chùa bằng cỏ tranh, sống thanh bần trên núi, dùng vỏ cây làm quần áo. Dân trong vùng gọi sư là Mộc Y Sơn Ông (tức “ông núi mặc áo vỏ cây”). Mộc Y Sơn Ông mất vào năm Thái Đức thứ 8, đời vua Nguyễn Nhạc.
Bác nào đi vào dịp tết thì ngày 5 tháng giêng có thể lên xem lễ hội Quang trung.
Chúc các bác vui.
Cám ơn bác! Nếu đủ duyên e xin đc mời bác ly cafe ạ. E làm ở q3 rất gần chổ bác ạ. Số đt e:
Thinh 0906862393
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
View attachment 1856103 View attachment 1856102 Mình cũng có chuyến Xuyên Việt tết Kỷ Hợi 2019 bằng xe Jolie 2.0 MPI (Xe mới chạy sau khi xuyên việt trở lại Sài Gòn, Đồng hồ km mới nhảy lên 50.000km). Mức xăng tiêu thụ trung bình 8,35 lít/100km; đường Quốc lộ 1A đường rất OK. Gửi anh em diễn đàn tham khảo!
Xe mới nhập hả bác, bao nhiêu lúa vậy?
Đẹp thiệt đó.
Cám ơn bác! Nếu đủ duyên e xin đc mời bác ly cafe ạ. E làm ở q3 rất gần chổ bác ạ. Số đt e:
Thinh 0906862393
Mình ghi số bác rồi.
 
Chỉnh sửa cuối: