Em xin kể câu chuyện thật 100% nhé
Em ra hà nội. Đứng đợi xe ở vỉa hè cổng bệnh viện việt đức. Biết dân ngoài đó nên đã đứng giáp lề đường, giũa 2 nhà mà lại nép mình vào gốc cây. Vậy mà bị 2 con mụ ở 2 nhà ra đuổi và chửi.
Nói vậy để các pác hiểu đậu xe thì hậu quả thế nào nhé
Em ra hà nội. Đứng đợi xe ở vỉa hè cổng bệnh viện việt đức. Biết dân ngoài đó nên đã đứng giáp lề đường, giũa 2 nhà mà lại nép mình vào gốc cây. Vậy mà bị 2 con mụ ở 2 nhà ra đuổi và chửi.
Nói vậy để các pác hiểu đậu xe thì hậu quả thế nào nhé
Nếu vấn đề này Chính quyền không ra tay thì sẽ diễn ra những đặc quyền, đặc lợi kiểu "nhà tôi mặt tiền buôn bán thì ông đừng đậu xe trước cửa hàng" hoặc "dân buôn bán chiếm vỉa hè cũng ra đuổi làm như nhà nó" trong khi đường được phép dừng, đỗ. Em gặp mấy trường hợp này hoài, rất bức xúc nhưng cũng nhẫn nhịn đi chỗ khác thông cảm với hoàn cảnh mà pháp luật quy định chưa đủ, chưa kịp thời, cơ sở hạ tầng, quy hoạch còn yếu kém.
Em cho ví dụ thế này thôi, năm ngoái em sang Úc chơi 1 tháng, cũng có dịp đi đó đây, thấy rất nhiều nhà mặt tiền đường nhưng không buôn bán gì cả, cả một khu dân cư rộng lớn mấy chục ngàn mét vuông mà chỉ có 1 shop nhỏ đầu đường khoảng 500 m2, hỏi ra thì mới biết không phải cứ nhà mặt tiền là anh muốn mở shop kiểu gì cũng được, chính quyền cho phép mới được và phải theo quy hoạch. Buôn bán thì tập trung vào các khu mua sắm rộng lớn gấp mấy lần Metro. Đường xá chỗ nào chính quyền cho đậu xe là đậu chứ không có kiểu Việt Nam là nhà tôi mặt tiền, dù chính quyền cho đậu cũng ra đuổi, dân buôn bán chiếm vỉa hè cũng ra đuổi. Do đó vấn đề này có nêu ra thì chắc để tranh luận cho vui khi ta còn đang quá độ.
Em cho ví dụ thế này thôi, năm ngoái em sang Úc chơi 1 tháng, cũng có dịp đi đó đây, thấy rất nhiều nhà mặt tiền đường nhưng không buôn bán gì cả, cả một khu dân cư rộng lớn mấy chục ngàn mét vuông mà chỉ có 1 shop nhỏ đầu đường khoảng 500 m2, hỏi ra thì mới biết không phải cứ nhà mặt tiền là anh muốn mở shop kiểu gì cũng được, chính quyền cho phép mới được và phải theo quy hoạch. Buôn bán thì tập trung vào các khu mua sắm rộng lớn gấp mấy lần Metro. Đường xá chỗ nào chính quyền cho đậu xe là đậu chứ không có kiểu Việt Nam là nhà tôi mặt tiền, dù chính quyền cho đậu cũng ra đuổi, dân buôn bán chiếm vỉa hè cũng ra đuổi. Do đó vấn đề này có nêu ra thì chắc để tranh luận cho vui khi ta còn đang quá độ.
Là do cái "văn hoá xe máy" với "văn hoá mặt tiền" mà thôi, đường phố không chỉ dành cho giao thông mà còn là cái "chợ" thì phải chịu, cũng không ở đâu mà người ta phi lên lề đường để ra vô nhà như mình nên mới phải có cái lệ đậu xe phải chừa đường ra vô nhà.
Chắắc bác bị viêm cánhEm xin kể câu chuyện thật 100% nhé
Em ra hà nội. Đứng đợi xe ở vỉa hè cổng bệnh viện việt đức. Biết dân ngoài đó nên đã đứng giáp lề đường, giũa 2 nhà mà lại nép mình vào gốc cây. Vậy mà bị 2 con mụ ở 2 nhà ra đuổi và chửi.
Nói vậy để các pác hiểu đậu xe thì hậu quả thế nào nhé

Hy vọng thế. Nhưng với cách xách chai sơn xịt len xe, rồi thì thằng đi méc xuống xe đấm đá với thằng đi Vespa thì chưa biết rồi sẽ thế nào.Nếu không thay đổi ( đường xá, vỉa hè, quán ) thì chỉ có đậu xe giữa đường hoặc thành đường đi bộ và xe hai bánh thôi.
Còn như cẩu tặc thì chắc không, vì đã đi ôto và có quán thì người ta sẽ biết hành xử sao cho không tổn hại quá mức phải ở tù.