Phương pháp dạy con của bác cũng khá hay đây. Thằng cu F1 của em nó mới có 4 tuổi thôi, nó không khác gì con của bác. Có lúc ngoan thì ngoan lắm có lúc chẳng điểu khiển nổi. Thôi kệ nó hy sinh đời cha ăn xôi để củng cố đời con. 
Mình thấy cái này cũng hay
Mình nói với 2 F1 của mình
nếu ba không thuê Oshin mà các con làm cv nhà thì ba sẽ trả tiền cho các cho làm cv này để lấy tiền đi học
Bà cả la ì xèo hết vì cái gì cũng quy ra tiền
Ý mình thì muốn con biết làm ra tiền thế nào để bọn nhóc biết quý đồng tiền nó làm ra
Híc híc
Bác nào có cách hay hay post lên cho a e học hỏi đi
Mình nói với 2 F1 của mình
nếu ba không thuê Oshin mà các con làm cv nhà thì ba sẽ trả tiền cho các cho làm cv này để lấy tiền đi học
Bà cả la ì xèo hết vì cái gì cũng quy ra tiền
Ý mình thì muốn con biết làm ra tiền thế nào để bọn nhóc biết quý đồng tiền nó làm ra
Híc híc
Bác nào có cách hay hay post lên cho a e học hỏi đi
knguyenvo nói:Mình thấy cái này cũng hay
Mình nói với 2 F1 của mình
nếu ba không thuê Oshin mà các con làm cv nhà thì ba sẽ trả tiền cho các cho làm cv này để lấy tiền đi học
Bà cả la ì xèo hết vì cái gì cũng quy ra tiền
Ý mình thì muốn con biết làm ra tiền thế nào để bọn nhóc biết quý đồng tiền nó làm ra
Híc híc
Bác nào có cách hay hay post lên cho a e học hỏi đi
Rốt cuộc là ba vẫn thuê Oshin và cho tiền con đi học
Em thấy cũng không ổn vì sau này bảo cu cậu làm gì thì hắn cũng qui ra tiền, hắn quen với cách nghĩ đó nên không có tiền không làm thì rõ khổ. Nhóc nhà em học lớp 1 rồi mà em vẫn chưa cho tiền đi học, vậy mà mấy ngày tết được lì xì tiền cũng đau đầu với hắn về khoản này.
Em dự là có nhiều bác sẽ ném đá về vấn đề này, nhưng em thì ủng hộ phương án của bác.King_2011 nói:Chào các bác, các mợ.
Số là thằng con giai nhà em năm nay 6 tuổi, suốt ngày đòi mua siêu nhân, xe đua, ....... ăn cũng siêu nhân, ngủ cũng siêu nhân, cứ bạn nó có là quay quắt ra đòi mua cho bằng được
Bình mực quá, em mới nghĩ ra 1 cách, bắt cu cậu lao động mới có xiền mua, cứ 1 lần dọn phòng ngủ của nó em cho 2 tiền (2000VNĐ), lau phòng ngủ em cho 1 tiền, ăn cơm xong tự dọn và rửa bát em cho 2 tiền, dọn đồ chơi em cho 1 tiền, tức là làm gì cũng quy bằng tiền. K đưa bằng tiền mặt mà làm hẳn 1 cuốn sổ để cu cậu tự ghi.
Sau 1 tuần cu cậu hì hục làm gom dc 34 tiền, hôm CN rồi đưa đi mua con siêu nhân Bacugan gì gì đấy hết hơn 200 tiền
Sau cú này thấy cu cậu ngoan hẳn, vẫn còn đòi mua đồ chơi nhưng k quay quắt như đợt trc.
Các bác, các mợ có chiêu gì dạy con hay đưa lên cho cả xóm tham khảo nhé
Tuy nhiên, theo ý kiến em thì không phải tất cả các việc cu cậu làm đều đc trả thù lao bằng tiền.
Giả dụ : việc học hành hay dọn dẹp phòng ngủ và đồ chơi, là trách nhiệm của cu cậu. Làm tốt điều này thì cu cậu đc 1 điểm thưởng gì đấy ( Cuối tuần đưa đi chơi chẳng hạn, và đã hứa thưởng với con thì phải làm cho bằng được)
Có những việc "thách thức" hơn so với khả năng của cu cậu, thì phụ huynh chúng ta mới nên "treo giải" là tiền. Số tiền này em nghĩ kg nên quá lớn, nhưng cũng kg thể là quá nhỏ 2k, 5k...
Nói chung, dạy con là việc khó.