Chà, lỡ XXX nói cái này là do anh lái xe soạn hù xxx sao ( vì không biết xxx có đọc và thuộc luật không nữa 


)




Em đi xa thường xuyên mà có bao giờ bị thổi đâu, nên cũng chưa có kinh nghiệm về vụ này (chạy đúng giới hạn 54-64, 84-94, 124, tuân thủ biển báo và vạch kẻ đường thì lấy gì mà thổi).bác cứ dỡn hoài, đã oser kinh nghiệm như mấy bác thì cái luật này là gì đâu
Biết là thế, nhưng có những lúc không tránh khỏiEm đi xa thường xuyên mà có bao giờ bị thổi đâu, nên cũng chưa có kinh nghiệm về vụ này (chạy đúng giới hạn 54-64, 84-94, 124, tuân thủ biển báo và vạch kẻ đường thì lấy gì mà thổi).
Thủ theo người để biết mà ... trả giá hả bác?
Giờ đã chính thức cho đóng qua Bưu Điện nào cũng đc rồi đó bác, khỏi lo lắng đi lại luôn roài!em ít đi xa và cũng ko nhớ hết luật, nên thổi lại cứ mời anh ghi biên bản, sau đó về lên OS hỏi các bác xem mình đúng hay sai. có gì có cam hành trình làm bằng chứng rồi, đi khiếu nại hoặc đóng ngân sách![]()
Cẩn thận cũng có lúc a lỡ chứ.Ối dào 1 năm đổi dăm ba lần íh mà! Đi đứng cẩn thận thì sợ bố kon thằng nào đâu.