Chưa hiểu ý bác chủ lắm.
Vì em thấy trước đèn đỏ này là vạch kẻ đường bắt buộc các xe đi hướng đã định.
Tức là xe muốn rẻ phải thì đi vào lane trong cùng và rẻ phải theo tín hiệu đèn rẻ phải. Đó là cái bình thường.
Và đúng như bác chủ nói ở trên, ở đây nếu ai lớ ngớ thì dễ bị dính bẩy vụ mũi tên xanh bên ngoài trên cao.
Nhưng chắc chắn là ai đang đậu lane ngoài mà rẻ phải thì phạm ngay lỗi không tuân thủ theo vạch kẻ đường liền, còn nếu đậu sát lane trong cùng mà ngó xa đến cái đèn trên cao này để đi theo thì đúng là quá LỚ NGỚ.
Cái em chưa hiểu lắm tại sao đèn trên cao lại có đèn MŨI TÊN XANH RẺ PHẢI ở đây chi vậy các bác nhỉ?
Vì em thấy trước đèn đỏ này là vạch kẻ đường bắt buộc các xe đi hướng đã định.
Tức là xe muốn rẻ phải thì đi vào lane trong cùng và rẻ phải theo tín hiệu đèn rẻ phải. Đó là cái bình thường.
Và đúng như bác chủ nói ở trên, ở đây nếu ai lớ ngớ thì dễ bị dính bẩy vụ mũi tên xanh bên ngoài trên cao.
Nhưng chắc chắn là ai đang đậu lane ngoài mà rẻ phải thì phạm ngay lỗi không tuân thủ theo vạch kẻ đường liền, còn nếu đậu sát lane trong cùng mà ngó xa đến cái đèn trên cao này để đi theo thì đúng là quá LỚ NGỚ.
Cái em chưa hiểu lắm tại sao đèn trên cao lại có đèn MŨI TÊN XANH RẺ PHẢI ở đây chi vậy các bác nhỉ?
Cái này rẽ phải dừng làn nào vậy các bác? thường thường làn rẽ phải ở bên phải và đèn cũng ở bên phải luôn chứ nhỉ
Chỗ này có gì là khó hiểu đâu bác chủ. Có lane và đèn dành cho rẽ phải rõ ràng mà. Em thấy khúc Mai Chí Thọ của ĐL Đông Tây có hệ thống đèn báo và bảng hiệu là rõ ràng và văn minh nhất, rất khó mà đi sai được.
Vâng em cũng hiểu như bác.Sieu Xe01 nói:Chỗ này có gì là khó hiểu đâu bác chủ. Có lane và đèn dành cho rẽ phải rõ ràng mà. Em thấy khúc Mai Chí Thọ của ĐL Đông Tây có hệ thống đèn báo và bảng hiệu là rõ ràng và văn minh nhất, rất khó mà đi sai được.
Chỉ có điều thắc mắc là đèn bên ngoài trên cao sao lại có thêm mũi tên xanh chi vậy bác nhỉ?
Không phải như bác nghĩ đâu, trên hình là mấy xe đang chay đường bên trong, tay phải, đường này có lane xe máy và xe oto. Nó phải tuân thủ 2 cái đèn (ko phải đèn có mũi tên). Còn một đường dành riêng oto, nó phải tuân thủ cái đèn có mũi tên.huy812000 nói:Vâng em cũng hiểu như bác.Sieu Xe01 nói:Chỗ này có gì là khó hiểu đâu bác chủ. Có lane và đèn dành cho rẽ phải rõ ràng mà. Em thấy khúc Mai Chí Thọ của ĐL Đông Tây có hệ thống đèn báo và bảng hiệu là rõ ràng và văn minh nhất, rất khó mà đi sai được.
Chỉ có điều thắc mắc là đèn bên ngoài trên cao sao lại có thêm mũi tên xanh chi vậy bác nhỉ?
Theo cái hình đầu tiên, thì xe chạy phía đường dành riêng oto được rẽ phải, xe chạy phía đường hỗn hợp được đi thẳng mà ko đc rẽ phải. Quá dễ mắc bẩy và giao thông cũng thêm lộn xộn nữa.
Lane hỗn hợp phía trong cùng(oto+xe 2B) vẫn được phép rẽ phải khi đèn xanh mà bác!
Chỉ có điều bác phải vào lane này cách ngã 4 trong hình khá xa, lỡ chạy qua đoạn hở cho phép rẽ thì phải theo lane trong cùng của phần đường oto, để rẽ phải theo đèn tín hiệu có mũi tên.
Chỉ có điều bác phải vào lane này cách ngã 4 trong hình khá xa, lỡ chạy qua đoạn hở cho phép rẽ thì phải theo lane trong cùng của phần đường oto, để rẽ phải theo đèn tín hiệu có mũi tên.
[/quote]
Không phải như bác nghĩ đâu, trên hình là mấy xe đang chay đường bên trong, tay phải, đường này có lane xe máy và xe oto. Nó phải tuân thủ 2 cái đèn (ko phải đèn có mũi tên). Còn một đường dành riêng oto, nó phải tuân thủ cái đèn có mũi tên.
Theo cái hình đầu tiên, thì xe chạy phía đường dành riêng oto được rẽ phải, xe chạy phía đường hỗn hợp được đi thẳng mà ko đc rẽ phải. Quá dễ mắc bẩy và giao thông cũng thêm lộn xộn nữa.
[/quote]
Bác nói không đúng rồi, đây là ảnh chụp ở làn dành cho xe hơi mà. Kể ra giờ xem ảnh thấy có vẻ rắc rối chứ em chạy qua đó vài tuần chạy qua đó 1 làn thấy rất bình thường. Chắc hôm nào phải đi lại để xem cho rõ.
Không phải như bác nghĩ đâu, trên hình là mấy xe đang chay đường bên trong, tay phải, đường này có lane xe máy và xe oto. Nó phải tuân thủ 2 cái đèn (ko phải đèn có mũi tên). Còn một đường dành riêng oto, nó phải tuân thủ cái đèn có mũi tên.
Theo cái hình đầu tiên, thì xe chạy phía đường dành riêng oto được rẽ phải, xe chạy phía đường hỗn hợp được đi thẳng mà ko đc rẽ phải. Quá dễ mắc bẩy và giao thông cũng thêm lộn xộn nữa.
[/quote]
Bác nói không đúng rồi, đây là ảnh chụp ở làn dành cho xe hơi mà. Kể ra giờ xem ảnh thấy có vẻ rắc rối chứ em chạy qua đó vài tuần chạy qua đó 1 làn thấy rất bình thường. Chắc hôm nào phải đi lại để xem cho rõ.
[/quote]
Bác đúng, em bị nhầm nhọt chỗ này, là làn xe ô tô. Nhưng mà hình vậy thì em cũng ko dám đi kiểu gì. Hi vọng đèn bị hư tại thời điểm đó.
Theo cái hình đầu tiên, thì xe chạy phía đường dành riêng oto được rẽ phải, xe chạy phía đường hỗn hợp được đi thẳng mà ko đc rẽ phải. Quá dễ mắc bẩy và giao thông cũng thêm lộn xộn nữa.
[/quote]
Bác nói không đúng rồi, đây là ảnh chụp ở làn dành cho xe hơi mà. Kể ra giờ xem ảnh thấy có vẻ rắc rối chứ em chạy qua đó vài tuần chạy qua đó 1 làn thấy rất bình thường. Chắc hôm nào phải đi lại để xem cho rõ.
[/quote]
Bác đúng, em bị nhầm nhọt chỗ này, là làn xe ô tô. Nhưng mà hình vậy thì em cũng ko dám đi kiểu gì. Hi vọng đèn bị hư tại thời điểm đó.