đi cần giờ thì ghế 5k / cái , ngồi sát biển lun , biển cần giờ thì dơ chứ k đc sạch như vũng tàu , giá thức ăn cũng rất là rẻ , mình cùng gia đình ghé quán chị Út đc lắm , nhiệt tình nữa
Phần đi xe thì toàn biển báo giới hạn 40km/h mình thấy oải lun , nên cứ thấy xe khách chạy trước 80-90km/h thì cứ đu theo nó mà chạy
Đường đi thì rất êm , đường to , nhưng bị cái là vắng hoe ah , bữa đi chủ nhật mà lâu lâu mới có 1 vài chíếc xe chạy với mình , hix hix , ae đi thì tranh thủ về sớm , vì đường tối nghe nói cướp dữ lắm , đi xe hơi tối còn đỡ , chứ đi xe máy ớn lắm