Hạng D
2/8/09
1.563
84
48
gần mà bác,cứ từ từ chạy là ok,đi chơi việc gì phải vội
 
Hạng C
20/4/08
719
108
43
em mới mò lên tuần trước:confused:. Về đường xá thì các bác nói hết rồi, bác chú ý nhất là khúc ngã tư hòa lân, sáng sớm thì xxx hay đứng ngay ngã tư A&B chặn xe vượt phải, khúc vừa qua trạm thu phí suối giữa, đèn xanh đèn đỏ đoạn khúc cua lên dốc xxx hay đứng, khúc ngã tư địa chất thì xxx hay bắn tốc độ, nên tốc độ thì bác cứ 50km/h mà chạy thôi. Mùa này lên đó chơi thì bác mang nón rộng vành theo, được thì chất nước suối theo đỡ mắc công dừng xe mua lắt nhắt, do nắng dã man rợ:Dvào cổng thì bác cứ lấy cái bảng đồ là thích khu nào thì chạy tới khu đó, có bãi xe trước mỗi khu cũng tiện. Chúc bác đi chơi vui vẻ
033102beer_1_prv.gif
 
Tập Lái
24/10/09
48
1
8
- Đường đi BD không bị kẹt xe: Ngã 5 chuồng chó --> Nguyễn Oanh --> ngã tư Ga , quẹo phải ra QL 1A -->gặp QL 13 quẹo trái --> Đại lộ BD
- Đến Dại Nam nếu muốn chơi cả ngày nên ghé KS trước (là dãy "Vạn lý trường thành"), thuê phòng thì được miễn phí vé vào ĐN, được ra vô 2 lần.
- Vịt Cu chì rất nổi tiếng tiết canh, vịt nướng chao. Từ Đại Nam về SG quẹo phải ngã 3 trước khi đến trạm thu phí đầu tiên (tính từ Đại Nam về SG).
- Ở Thủ dầu một có cafe "Gió vÀ nước" kiến trúc lạ đat giải thưởng quốc tế 2008. Từ đại lộ BD quẹo vào chừng 1 km là tới, gọi số DT:(0650)3813085 để chỉ đường.
- Thịt rừng nổi tiếng: quán 89 Đại lộ Bình Dương
 
Hạng C
10/6/08
641
148
43
39
Biên Hòa
Trong ĐN có nhà hàng Minh Vy. nếu bác ăn buổi trưa ở đó thì sẽ có xe đưa đón bác đi vòng vòng trong ĐN luôn. mọi lúc mọi nơi. Khỏi mắc công lái V2 rồi phải canh xe nữa.
 
Hạng D
9/3/06
1.160
14
38
53
hoabach nói:
- Đường đi BD không bị kẹt xe: Ngã 5 chuồng chó --> Nguyễn Oanh --> ngã tư Ga , quẹo phải ra QL 1A -->gặp QL 13 quẹo trái --> Đại lộ BD
- Đến Dại Nam nếu muốn chơi cả ngày nên ghé KS trước (là dãy "Vạn lý trường thành"), thuê phòng thì được miễn phí vé vào ĐN, được ra vô 2 lần.
- Vịt Cu chì rất nổi tiếng tiết canh, vịt nướng chao. Từ Đại Nam về SG quẹo phải ngã 3 trước khi đến trạm thu phí đầu tiên (tính từ Đại Nam về SG).
- Ở Thủ dầu một có cafe "Gió vÀ nước" kiến trúc lạ đat giải thưởng quốc tế 2008. Từ đại lộ BD quẹo vào chừng 1 km là tới, gọi số DT:(0650)3813085 để chỉ đường.
- Thịt rừng nổi tiếng: quán 89 Đại lộ Bình Dương

Thanks bác. Thông tin của bác giá trị quá.
Bác nói rõ hơn về vụ Khách sạn được ko? Giá phòng bao nhiêu? Có quy định số người?
ĐN thì hầu như tuần nào em cũng đi cho mấy nhóc F1 bơi biển nhân tạo, nên có cách nào giảm được chi phí thì tốt quá. Cám ơn bác lần nữa.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.378
113
liamvn nói:
hoabach nói:
- Đường đi BD không bị kẹt xe: Ngã 5 chuồng chó --> Nguyễn Oanh --> ngã tư Ga , quẹo phải ra QL 1A -->gặp QL 13 quẹo trái --> Đại lộ BD
- Đến Dại Nam nếu muốn chơi cả ngày nên ghé KS trước (là dãy "Vạn lý trường thành"), thuê phòng thì được miễn phí vé vào ĐN, được ra vô 2 lần.
- Vịt Cu chì rất nổi tiếng tiết canh, vịt nướng chao. Từ Đại Nam về SG quẹo phải ngã 3 trước khi đến trạm thu phí đầu tiên (tính từ Đại Nam về SG).
- Ở Thủ dầu một có cafe "Gió vÀ nước" kiến trúc lạ đat giải thưởng quốc tế 2008. Từ đại lộ BD quẹo vào chừng 1 km là tới, gọi số DT:(0650)3813085 để chỉ đường.
- Thịt rừng nổi tiếng: quán 89 Đại lộ Bình Dương

Thanks bác. Thông tin của bác giá trị quá.
Bác nói rõ hơn về vụ Khách sạn được ko? Giá phòng bao nhiêu? Có quy định số người?
ĐN thì hầu như tuần nào em cũng đi cho mấy nhóc F1 bơi biển nhân tạo, nên có cách nào giảm được chi phí thì tốt quá. Cám ơn bác lần nữa.

Dễ ẹt, đừng cho F1 tắm nữa, hoặc là ở nhà luôn. Hihihi
 
Hạng D
7/1/06
1.106
1
0
Ha Noi
Em ấn tượng nhất quả vào Đại Nam chơi là cái trò "18 tầng địa ngục".

Hai AE đi vào mà vãi xxxx ra quần, tuy nhiên chỉ bị nửa đoạn đầu, đoạn sau quen rồi lại hết sợ
 
Hạng C
19/2/09
691
2
0
Các bác vào Đại Nam nhớ xem phim vòm, em ấn tượng quả phim Nhà du hành vũ trụ. Nằm xem cứ như đang nằm giữa bầu trời, phê hơn cả xem phim 3D
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
19/2/09
691
2
0
Turbo nói:
Em ấn tượng nhất quả vào Đại Nam chơi là cái trò "18 tầng địa ngục".

Hai AE đi vào mà vãi xxxx ra quần, tuy nhiên chỉ bị nửa đoạn đầu, đoạn sau quen rồi lại hết sợ

Giống Suối tiên không bác, Suối tiên thì chán òm!