RE: đi đường đèo
Có cách này đi đường đèo cũng hay lắm. Khi vào khúc cua, 1 chân dậm côn trả về số 2, 1 chân đạp ngang vừa đạp 1 ít thắng và dậm chút ga, canh khoang 3000rpm là vừa đẹp, trước khi vào cua đánh nửa vòng ra ngoài rồi đánh vo lang thật nhanh để vào cua, thả chân côn ra ngay, nhồi nhồi ga, lúc đó nếu thấy xe trược ngang, co' tiếng kêu reng réc, thỉnh thỏang có tí khói thì đừng sợ, giữ bình tĩnh canh đầu xe đừng để nó lao vô núi hoặc bay xuống vực là ok. Cách này chỉ phù hợp cho những xe cầu sau, máy hơi khỏe tí, bác nào đi xe có cái traction control thì nhớ tắt đi trước nhé.......bác nào thử nhớ post lên cho mọi người cùng học hỏi nhé....còn ko thì cứ 113.
Có cách này đi đường đèo cũng hay lắm. Khi vào khúc cua, 1 chân dậm côn trả về số 2, 1 chân đạp ngang vừa đạp 1 ít thắng và dậm chút ga, canh khoang 3000rpm là vừa đẹp, trước khi vào cua đánh nửa vòng ra ngoài rồi đánh vo lang thật nhanh để vào cua, thả chân côn ra ngay, nhồi nhồi ga, lúc đó nếu thấy xe trược ngang, co' tiếng kêu reng réc, thỉnh thỏang có tí khói thì đừng sợ, giữ bình tĩnh canh đầu xe đừng để nó lao vô núi hoặc bay xuống vực là ok. Cách này chỉ phù hợp cho những xe cầu sau, máy hơi khỏe tí, bác nào đi xe có cái traction control thì nhớ tắt đi trước nhé.......bác nào thử nhớ post lên cho mọi người cùng học hỏi nhé....còn ko thì cứ 113.
RE: đi đường đèo
Bác "tả" nghe quen quen, giống "phim hành động nhẩy.
Thế bác đã "thực tế" chưa?


Nếu rùi thì em xin bái bác làm Sư Phọ
Trích đoạn: Skiliner
... 1 chân dậm côn trả về số 2, 1 chân đạp ngang vừa đạp 1 ít thắng và dậm chút ga, canh khoang 3000rpm là vừa đẹp, trước khi vào cua đánh nửa vòng ra ngoài rồi đánh vo lang thật nhanh để vào cua, thả chân côn ra ngay, nhồi nhồi ga, lúc đó nếu thấy xe trược ngang, co' tiếng kêu reng réc, thỉnh thỏang có tí khói thì đừng sợ, giữ bình tĩnh canh đầu xe đừng để nó lao vô núi hoặc bay xuống vực là ok. Cách này chỉ phù hợp cho những xe cầu sau, máy hơi khỏe tí, bác nào đi xe có cái traction control thì nhớ tắt đi trước nhé.......bác nào thử nhớ post lên cho mọi người cùng học hỏi nhé....còn ko thì cứ 113.
Bác "tả" nghe quen quen, giống "phim hành động nhẩy.
Thế bác đã "thực tế" chưa?
Nếu rùi thì em xin bái bác làm Sư Phọ
RE: đi đường đèo
Hơ hơ, lâu không vào tự dưng thấy mình có thêm anh em...Em với bác Skiliner khác nhau mỗi cái ngoắc bên dưới...Ý em là chữ Y với chữ I ( ăn nhau cái đoạn ngoắc bên dứoi đấy bác ạ)...
Về kỹ năng đổ đèo của bác Skiliner em thấy hình như copy trong film đua xe của Nhật (có mấy thằng đua xe quanh cái đèo - một thằng ngày nào cũng đi đưa tàu hũ qua đèo chạy mê ly ...vào cua với tốc độ 100 km mà tàu hũ không đổ tý nào) ..Em nói không phải thì bác bỏ quá cho

Bác mà chạy con Accord 95 tự động của bác được như thế em xin theo học nghề ngay...
Hơ hơ, lâu không vào tự dưng thấy mình có thêm anh em...Em với bác Skiliner khác nhau mỗi cái ngoắc bên dưới...Ý em là chữ Y với chữ I ( ăn nhau cái đoạn ngoắc bên dứoi đấy bác ạ)...
Về kỹ năng đổ đèo của bác Skiliner em thấy hình như copy trong film đua xe của Nhật (có mấy thằng đua xe quanh cái đèo - một thằng ngày nào cũng đi đưa tàu hũ qua đèo chạy mê ly ...vào cua với tốc độ 100 km mà tàu hũ không đổ tý nào) ..Em nói không phải thì bác bỏ quá cho
RE: đi đường đèo
Hì hì, cái phim gì bác nói ấy em thật sự chưa xem, còn kỹ thuật vô đèo thì em học đc cũng trên net, nó la driffting skill . Anyway em chưa thử nữa mặc dù thích lắm, cách đây cũng lâu em spin, burn out xe bạn em, chưa kịp lên khói xe nó đã bể máy bởi vậy em cũng kinh. Mà xem tụi nó làm thì thích, xe mình làm bánh cao su dỏm cà xuống mặt đg nghe rột rột....tởm kinh người.
Hì hì, cái phim gì bác nói ấy em thật sự chưa xem, còn kỹ thuật vô đèo thì em học đc cũng trên net, nó la driffting skill . Anyway em chưa thử nữa mặc dù thích lắm, cách đây cũng lâu em spin, burn out xe bạn em, chưa kịp lên khói xe nó đã bể máy bởi vậy em cũng kinh. Mà xem tụi nó làm thì thích, xe mình làm bánh cao su dỏm cà xuống mặt đg nghe rột rột....tởm kinh người.
Mình thích cách anh chại xe rồi nhen.RE: đi đường đèo
Có cách này đi đường đèo cũng hay lắm. Khi vào khúc cua, 1 chân dậm côn trả về số 2, 1 chân đạp ngang vừa đạp 1 ít thắng và dậm chút ga, canh khoang 3000rpm là vừa đẹp, trước khi vào cua đánh nửa vòng ra ngoài rồi đánh vo lang thật nhanh để vào cua, thả chân côn ra ngay, nhồi nhồi ga, lúc đó nếu thấy xe trược ngang, co' tiếng kêu reng réc, thỉnh thỏang có tí khói thì đừng sợ, giữ bình tĩnh canh đầu xe đừng để nó lao vô núi hoặc bay xuống vực là ok. Cách này chỉ phù hợp cho những xe cầu sau, máy hơi khỏe tí, bác nào đi xe có cái traction control thì nhớ tắt đi trước nhé.......bác nào thử nhớ post lên cho mọi người cùng học hỏi nhé....còn ko thì cứ 113.
LIKE
9 năm rồi mới thích hả bácMình thích cách anh chại xe rồi nhen.
LIKE![]()

cách này thì xe tải bác nào cũng làm được bác ơi, nhất là khi lùi đoạn dốc ngắn vào kho là đều phải xoay ngang chân phải ghót thì đạp côn mũi chân thì ép ga thì mới kịp xử lý, mới nghe thì khó tin nhưng tập vài lần thì quenRE: đi đường đèo
Bác "tả" nghe quen quen, giống "phim hành động nhẩy.
Thế bác đã "thực tế" chưa?
Nếu rùi thì em xin bái bác làm Sư Phọ![]()
Cái gì cũng phải cần thời gian và phải có kinh nghiệm. Nói như bác nào ở trước....cứ chạy hoài cung đường này sẽ lên tay thôi.