Em có 2 người bạn :
1. Gia đình 1 đứa mới đi (khoảng 2 tháng) : Cực như trâu. Có gia đình cô chú bên đó, nhưng qua đó thì phải làm, mà giờ qua thì bằng cấp ở đây không dùng được, nên chỉ có làm trâu bò thôi.
2. Mẹ 1 đứa cũng mới đi (khoảng 3 tháng) : Sướng lắm, nhà cửa rộng rãi (1000m2), đường xá, ... Do có gia đình anh em bên đó, qua đó định cư nhưng mà chỉ chơi thôi không cần làm nên sướng.
Nói chung tùy hoàn cảnh gia đình, tùy tuổi tác thôi.
Kêu em qua đó định cư thì chắc chắn là không đi, nhưng kêu em qua đó du lịch là em khoái liền. Vì qua đó chạy xe sướng, em chỉ thích chạy xe thôi, đi đâu cũng xa xa xa, nên không chạy xe chỉ có nước gặm cỏ ở nhà thôi

.