100% là bạn bác bị đục thủy tinh thể
halogen nói:thằng bạn em nó chạy xe ko phân biệt được pha/cốt![]()
Mấy mục tư vấn Oto xe máy trên Vnexpress không tin được mấy bác ạ. nhiều người chả biết gì cũng nhảy vô tư vấn tùm lum, nhiều khi đọc thấy buồn cười lắm
Em là em ứ tin mấy ông nhờ tư vấn trên VnExpress đâu, em mà là xxx em phạt ông này thêm tội không biết luật GT mà lấy được bằng lái (chắc bằng mua giống em, hehehe). Toàn nhảm thôi à, cả một số ông nhào vô tư vấn cũng nhảm tuốt
. Em đồ rằng ông này bật đờmi nên bị phạt nè.
Bật đèn pha trong nội thị thì bị phạt, bật cos cũng phạt, thì em hỏi phải bật như thế nào? nếu mà chặn em lại phạt kiểu này thì chú xxx đó đi chăn vịt trong vòng 48 tiếng ngay.



Bật đèn pha trong nội thị thì bị phạt, bật cos cũng phạt, thì em hỏi phải bật như thế nào? nếu mà chặn em lại phạt kiểu này thì chú xxx đó đi chăn vịt trong vòng 48 tiếng ngay.
Gia_Định nói:đèn đờ-mi (k phải sương mù) là cái bóng nhỏ xíu trong chóa, xài lúc nhá nhem chưa tối hẳn hay ban đêm đậu ven đường ; nhiều khi ban đêm phố thị cũng để vậy chạy luôn (và bị tóm vì k mở đèn theo quy định) do thấy dàn đèn táp-lô sáng, tưởng đã mở đèn đầy đủ rùi.
Con nít ngó vô cũng biết là đèn nào đang mở (đờ-mi hay pha/cốt) chứ CSGT mà còn nhập nhèm là quá vô lý !
Bài báo trên có 3 bên : CSGT, ngưởi lái, và phóng viên đăng bài
Trong 3 chú này phải có 1 chú trật rùi ai mà biết ai đúng ai sai hehehe
Nào giờ chỉ biết có pha/cốt - nay đọc bài này học thêm được chữ mới :
- pha gần
- pha xa
![]()
giống như "bánh ga-tô" , "xe ô-tô" ; "nhạc mu-zíc" ....
![]()
Còn cái việc pha lóa mắt thiên hạ (dù vô tình - nhưng đã tham gia giao thông rùi mà lại còn vô tình làm phiền người khác) - kể cả các mợ Dylan - SH hổng biết pha/cốt là cái giống ôn gì - thì là chiện zài nhiều tập rất ư là vô cùng ngao ngán ngẩm![]()
Em chịu Bác chuẩn! xin thêm: xe em là xe hun đi xô nát, em chỉ thích nghe nhạc đít cô chứ đít anh em chẳng thèm! Em nói tiếng Tây có từ ô rơ voa.. hay cô dơ mông tôi xoa gì gì đó quên roài........

Gia_Định nói:đèn đờ-mi (k phải sương mù) là cái bóng nhỏ xíu trong chóa, xài lúc nhá nhem chưa tối hẳn hay ban đêm đậu ven đường ; nhiều khi ban đêm phố thị cũng để vậy chạy luôn (và bị tóm vì k mở đèn theo quy định) do thấy dàn đèn táp-lô sáng, tưởng đã mở đèn đầy đủ rùi.
Con nít ngó vô cũng biết là đèn nào đang mở (đờ-mi hay pha/cốt) chứ CSGT mà còn nhập nhèm là quá vô lý !
Bài báo trên có 3 bên : CSGT, ngưởi lái, và phóng viên đăng bài
Trong 3 chú này phải có 1 chú trật rùi ai mà biết ai đúng ai sai hehehe
Nào giờ chỉ biết có pha/cốt - nay đọc bài này học thêm được chữ mới :
- pha gần
- pha xa
![]()
giống như "bánh ga-tô" , "xe ô-tô" ; "nhạc mu-zíc" ....
![]()
Còn cái việc pha lóa mắt thiên hạ (dù vô tình - nhưng đã tham gia giao thông rùi mà lại còn vô tình làm phiền người khác) - kể cả các mợ Dylan - SH hổng biết pha/cốt là cái giống ôn gì - thì là chiện zài nhiều tập rất ư là vô cùng ngao ngán ngẩm![]()