Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
20
Đường rộng, 2 lane như ở Nguyễn Khắc Viện Q.7. Thế mà đi lane trong, dừng đền đỏ, có anh Heo Sề Đó Nà, gác cái mỏ heo qua lane ngoài, dành đường quẹo trái qua Hoàng Văn Thái....Thôi thì nhường cho Heo Sề nó đi vậy...đã heo đi trong rừng cũng như đi phố thui hè.....hè hè..
 
  • Haha
Reactions: nttanmam
Hạng B2
17/2/16
208
316
63
Trích lời Bác:

“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

 
Hạng D
29/3/16
1.987
2.636
113
46
Trâu bò biết lái xe mà. Chỉ có phạt thật nặng bằng tiền mới giúp trâu bò mau tiến hoá thành người
 
  • Like
Reactions: qvu and nttanmam
Hạng B2
23/6/12
403
7.638
93
"Trí khôn của ta đây"....dạy cho bao thế hệ cách lừa đảo, lưu manh đúng bản chất.
"Trái đất này là của chúng mình..." :p
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
21/12/17
1.764
2.720
113
40
Giống mình ghê. NÓi chung ý thức kém cũng do luật ko ngiêm 1 phần. Hiii
Đúng vậy, thay vì núp lùm bắn tốc độ để canh me vượt vài ba km/h, thay vì rình mò bắt mấy cái lỗi vớ vẩn thì hãy tập trung xử lý những lỗi giống như này, hoặc lỗi chạy vô làn khẩn cấp trên cao tốc, hoặc tập trung xử lý các nhà xe hay chạy ẩu coi thường tính mạng người khác... hoặc có giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành luật...

Có cảm giác cái cần làm thì không làm, mà rất thích làm những cái nhẹ nhàng, dễ báo cáo lấy thành tích...
 
Hạng F
3/10/15
9.738
11.973
113
Ở một nơi xa khác
View attachment 2762884
Nguồn fb
Nơi này cũng nghèo và đông dân như VN mà lại lắm người ý thức hơn VN quá nhỉ.
VN đừng có nói xếp hàng này kia như Ấn hay Nhật nghe mệt lắm.
Mỗi cái đèn đỏ thôi mà luôn luôn có thằng chực chờ phóng qua nếu ít xe.
Mỗi cái dừng đèn đỏ còn làm 4.000 năm văn hiến chưa xong thì thức với tỉnh cái gì
 
Hạng F
3/10/15
9.738
11.973
113
Đúng vậy, thay vì núp lùm bắn tốc độ để canh me vượt vài ba km/h, thay vì rình mò bắt mấy cái lỗi vớ vẩn thì hãy tập trung xử lý những lỗi giống như này, hoặc lỗi chạy vô làn khẩn cấp trên cao tốc, hoặc tập trung xử lý các nhà xe hay chạy ẩu coi thường tính mạng người khác... hoặc có giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành luật...

Có cảm giác cái cần làm thì không làm, mà rất thích làm những cái nhẹ nhàng, dễ báo cáo lấy thành tích...
Bác nói thẳng luôn chứ cần gì cảm giác nữa.
Mẹ mỗi lần các ông đại diện nhà nước hành pháp chạy ào ra đường quắc ba cái lỗi canh me tốc độ, tí men rượu,...thì sẽ thấy bọn nó giở giọng giáo dục cho mà nghe. Cứ như tụi bây trách nhiệm lắm.
Vì nền giao thông mà đi quắc!
Quắc với phạt kiểu gì mà mãi mỗi cái dừng đèn đỏ cũng ko chịu yên thì tụi bây giáo dục cái gì ko biết.