Vấn đề là: Tại sao phải phá xe mình, khi không chịu tìm hiểu tình hình đường xá/ Vì cái hy hữu này mà khi em hỏi đối tác của em, sao đường gì mà kinh thế. hỏ trả lời em: Ồ thế à. Chắc hôm bữa mưa to quá nên vậy/ Cho nên bản thân người ko đi lại thường xuyên trên khúc đường này cũng có suy nghĩ y như bác/ Nhưng tụi vận chuyển, mỗi ngày cả 6 chuyến đi về, họ sẽ phải biết rủi ro này.tôi ở phú quốc chán rồi đường này ăn thua gì so với bãi dài thời đầu. chẳng vấn đề đâu chuyện này hy hữu thôi
ý bác chủ chửi tụi bán vé phà là ko tư dấn kỷ : xe mấy cầu , lốp MT ko ? trang bị tời cáp j chưa ? nếu đủ thì bán vé ko thi khuyến cáo này nọ chứ im im bán lấy tiền
Thoi dung dem la tot nhat.Bác nào có ý định lái xe đi Phú Quốc qua phà Thạnh thới dịp lễ này. Em khuyến cáo kiểm tra và dò hỏi tình hình đường xá cực chuẩn rồi mới mang xe ra Đảo nhé.
Em vừa đi về cách đây mấy hôm. với em Kia Rondo. Thôi rồi lượm ơi. đau xót ghê. Mà không cẩn thận thì nằm lại luôn,
Các bác xem hình nhé - Cái khốn nạn là tụi chuyên chở nó không cảnh báo cho mình hay ( Mẹ kiếp tiền bạc nó làm cho con người ta khạc nhổ vào nhau. đau
View attachment 528496 View attachment 528497 View attachment 528498 View attachment 528499

Hư xe mới mua, tụi có tiền Mazda6 chạy quá sướng, có gái theo luôn, bác ấy chỉ có đực sực thôi nên bực.hic pác chủ nói gì ý nhỉ???![]()
Rondo gầm quá thấp mà bác dám chơi offroad thì chấp nhận đau xót thôi, cám ơn bác đã cảnh báo.
Có lý - hôm em đi ra PQ chỉ có em và chú Maza là thấp bé nhẹ cân, còn lại là bán tải và 1 em Q3/ Thế mà em Maza chạy vèo vèo. có lúc chỉ xoay mỗi bánh, xe nằm im. ấy thế mà em lò dò ko để ý, thấy mất hút. Còn 1 em Bán tải BT50, không hiểu sao, thể hiện kiểu gì mà đứng hình luônHư xe mới mua, tụi có tiền Mazda6 chạy quá sướng, có gái theo luôn, bác ấy chỉ có đực sực thôi nên bực.
Rondo gầm quá thấp mà bác dám chơi offroad thì chấp nhận đau xót thôi, cám ơn bác đã cảnh báo.
Lúc về. em tải nhỏ cũng quay ngang, em xe khách banti nê..
Đường Bắc Đảo này nhằm nhò gì so với đường Đông Đảo (từ bến phà lên rẽ trái).Có lý - hôm em đi ra PQ chỉ có em và chú Maza là thấp bé nhẹ cân, còn lại là bán tải và 1 em Q3/ Thế mà em Maza chạy vèo vèo. có lúc chỉ xoay mỗi bánh, xe nằm im. ấy thế mà em lò dò ko để ý, thấy mất hút. Còn 1 em Bán tải BT50, không hiểu sao, thể hiện kiểu gì mà đứng hình luôn
Lúc về. em tải nhỏ cũng quay ngang, em xe khách banti nê..
haha, qua cơn hoạn nạn sẽ đến hồi thái lai. Qua phà rẽ phải khoảng 7km off road thì sẽ đến đường rất đẹp, chạy còn sướng hơn cao tốc vì mỗi mình mỗi đường. Hôm em đi PQ cũng gặp tình trạng đường như bác chủ, lúc đầu tưởng còn không qua nỗi luôn, xe gầm thấp thì bám vào một bên lề đường mà chạy là ổn. Đoạn nào lầy quá thì cứ đi theo vệt xe tải, kiểu gì cũng qua hết.