Chủ đề tương tự
RE: đi Tây Ninh nhờ các bác gíup
coi chừng máy sấy tóc của xxx nha bác , tn bắn ghê lắm đó, chúc bác lên đường vui vẻ , không biết đuờng thì đi đến đâu hỏi đến đó
coi chừng máy sấy tóc của xxx nha bác , tn bắn ghê lắm đó, chúc bác lên đường vui vẻ , không biết đuờng thì đi đến đâu hỏi đến đó
RE: đi Tây Ninh nhờ các bác gíup
Đi thẳng đường Trường Chinh, qua khỏi ngã tư An Sương la QL 22. Đi thẳng tới Trảng Bàng.
1/ đi theo hướng tay phải về Dương Minh Châu, cứ thế thẳng hòai, tới cuới đường rồi rẽ phải là tới Núi Bà Đen. Vừa qua khỏi Trảng Bàng đường không tốt lắm và hẹp.
2/ hoặc đi thẳng qua ThịXã Trảng Bàng hướng về Gò Dầu. Đến ngã ba Gò Dầu, rẽ phải sang QL 22B (nếu đi thẳng là tới Mộc Bài) thẳng mọt mạch tới Tây Ninh. Cây cầu cuối cùng ở Trà Võ đã thông xe, đường tốt. Đến Thị xã Tây Ninh vẫn cứ đi thẳng ra Đl 30/4, qua Bệnh viên Đa Khoa, xuống dốc, rẽ phải, thẳng tới Núi Bà.
*** ở Trảng Bàng, Gò Dầu, cần chạy đúng 50 km/h nội thị. 300m truớc cửa bệnh viện đa khoa, 30km/h, coi chừng dốc xuống.
Chúc an toàn va vui vẻ.
Đi thẳng đường Trường Chinh, qua khỏi ngã tư An Sương la QL 22. Đi thẳng tới Trảng Bàng.
1/ đi theo hướng tay phải về Dương Minh Châu, cứ thế thẳng hòai, tới cuới đường rồi rẽ phải là tới Núi Bà Đen. Vừa qua khỏi Trảng Bàng đường không tốt lắm và hẹp.
2/ hoặc đi thẳng qua ThịXã Trảng Bàng hướng về Gò Dầu. Đến ngã ba Gò Dầu, rẽ phải sang QL 22B (nếu đi thẳng là tới Mộc Bài) thẳng mọt mạch tới Tây Ninh. Cây cầu cuối cùng ở Trà Võ đã thông xe, đường tốt. Đến Thị xã Tây Ninh vẫn cứ đi thẳng ra Đl 30/4, qua Bệnh viên Đa Khoa, xuống dốc, rẽ phải, thẳng tới Núi Bà.
*** ở Trảng Bàng, Gò Dầu, cần chạy đúng 50 km/h nội thị. 300m truớc cửa bệnh viện đa khoa, 30km/h, coi chừng dốc xuống.
Chúc an toàn va vui vẻ.
RE: đi Tây Ninh nhờ các bác gíup
Chưa đi bao giờ thì đi một lần cho biết. Không có gì cả ngòai cảnh chùa. Đi lên bằng đôi chân hoặc cáp treo. Đi xuống có thể thử cảm giác ngồi máng trượt, cũng lý thú.
Trên đường về ghé thăm Tòa Thánh Cao Đài, cũng đáng tham quan.
Ăn uống không có gì đặc biệt ngoài Trảng Bàng.
Chưa đi bao giờ thì đi một lần cho biết. Không có gì cả ngòai cảnh chùa. Đi lên bằng đôi chân hoặc cáp treo. Đi xuống có thể thử cảm giác ngồi máng trượt, cũng lý thú.
Trên đường về ghé thăm Tòa Thánh Cao Đài, cũng đáng tham quan.
Ăn uống không có gì đặc biệt ngoài Trảng Bàng.