em thank bác nhé.em muốn so sánh sự bền bỉ và ăn uống kinh tế giữa 2 chiếc này bác ạ.khu vực em ở quảng ninh.em cũng cần chiếc nào kinh tế và chịu đựng chút chút so với chiếc GETZ em mới mua 4 tháng các bác ạ.nhưng cũng không thể quá xấu nếu đi khoe sác ngày hội
em mới mua GETZ đi được 3 tháng đồng hồ 6900 km đã muốn điên gần chít rồi bác i.chạy 5 người bật điều hòa rồi leo đèo muốn tắc thở luôn.cảm giác khi đi xe bị lép vế làm em nghĩ phải đổi xe thôi.không chơi kiểu ki bo bóp miệng nữa .có ngày vác nặng quá chết máy giữa dốc thì chết cả người và cả giấc mơ nữa.bác mua không em cho nó ở ngay.đồ chơi và nội thất em lên 25 triệu rồi đấy bác lên thêm đôi mâm đúc 16 nữa thì eo ơi có mà chết ngất nhé.biển số quảng ninh cũng vào loại đẹp có money nhiều chưa chăc đã có biển giống em đâu đăng ký chính tên của em luôn,mua từ hãng và tặng bác 1 số đò chơi để mang theo xe .tính đỏi 1 trong 2 chiếc trên ấy mà.quan trọng nó có làm em lại chán như xe getz nữa không.ăn uống thế nào.nếu từ 8 lít >thì em bi bi ngay.vì em không thích xe nó ăn nhiều hơn em mà.chốt 1 câu cho các bác có ý rước em nó nhé 260 đứt đuôi luôn.ôkế nhé .còn vụ 2 xe trên các bác cứ mổi sẻ nhiệt tình vào
riêng phần kính em dán 2 lần phim cách nhiệt mất hơn 10 triệu rồi.xenon 4 bóng luôn sẵn sàng chiến đấu nếu từ xe tải trở lên không nhường pha xe em.cách âm chống nóng êm như xe camry nhập (nếu có xe để sô hàng luôn)còn những cái khác em không kể nữa
Nếu bác mua xe để vừa đi chơi vừa đi làm than (lộn đồi) thì mua em Pickup còn nếu mua để đi làm công chức, đi chơi gia đình và thỉnh thoảng cà phê thì chẳng ai mua Pickup làm gì. Tuy nhiên em hatchback I30 em cũng không thích lắm. Tầm tiền đó em cố thêm tý mua em sedan Altis 2008 MT nhìn thích hơn.
ô vâng.em rát cảm ơn bác.bác đã cho em thêm 1 sự lựa chọn nữa...nhưng tinh hình con ấy phải thêm bao nhiêu tấn than nữa hả bác.em cũng hay đi nhưng chỉ đi chạy trong tỉnh thôi.nhiều khi gặp những cái hố voi lên em cũng thích xe pickup nhưng thấy mình nhỏ nhắn lên em lại thấy hacback có khi cũng ừ.vậy mới khó chứ