RE: Đi xe công sướng thật
Hô hô! Chắc bác đang nhớ lại những năm 90 thế kỷ trước quá???
. Bây giờ chuyện đó ít phổ biến rồi.
Chạy quá tốc độ - bị bắn - phạt====> Tài xế chịu.
Bị Vặt mất gương-> kêu um lên -> đi thay ===> tài xế chịu 50%.
vvv...vvv... =====> Nắm cổ tài xế.
Nói chung đa số là vậy. Còn những trường hợp bác nói trên thì cũng có, nhưng không còn nhiều.
Một số trường hợp khác. Ví dụ: Lái xe của Bộ trưởng- thứ trưởng chẳng hạn thì "tầm ảnh hưởng" cũng ghê lắm.
Hô hô! Chắc bác đang nhớ lại những năm 90 thế kỷ trước quá???
Chạy quá tốc độ - bị bắn - phạt====> Tài xế chịu.
Bị Vặt mất gương-> kêu um lên -> đi thay ===> tài xế chịu 50%.
vvv...vvv... =====> Nắm cổ tài xế.
Nói chung đa số là vậy. Còn những trường hợp bác nói trên thì cũng có, nhưng không còn nhiều.
Một số trường hợp khác. Ví dụ: Lái xe của Bộ trưởng- thứ trưởng chẳng hạn thì "tầm ảnh hưởng" cũng ghê lắm.
RE: Đi xe công sướng thật
He he! Em bảo em sướng chứ có bảo tài xế sướng đâu!
Mà ở cty em khác. Cty sẽ chịu tất trừ lỗi bị phạt do *** lập biên bản
He he! Em bảo em sướng chứ có bảo tài xế sướng đâu!
Mà ở cty em khác. Cty sẽ chịu tất trừ lỗi bị phạt do *** lập biên bản
RE: Đi xe công sướng thật
Thi thoảng có đợt báo chí đăng ầm vụ xe Công đi chùa. Giờ sao rồi hỷ???
Trích đoạn: phantan
Xe Công thì tuyệt rồi: Đi học, đi chùa, giờ đang mùa cưới thì đi xin dâu...Đúng chả lo gì sất từ hao mòn tới xăng dầu, va quệt.![]()
Thi thoảng có đợt báo chí đăng ầm vụ xe Công đi chùa. Giờ sao rồi hỷ???
RE: Đi xe công sướng thật

Cách nay mấy hôm em có đọc trên báo vụ xe biển xanh làm xe hoa đám cưới nữa đấy ! Đúng là dùng xe CÔNG sướng thậtTrích đoạn: Tad
Trích đoạn: phantan
Xe Công thì tuyệt rồi: Đi học, đi chùa, giờ đang mùa cưới thì đi xin dâu...Đúng chả lo gì sất từ hao mòn tới xăng dầu, va quệt.![]()
Thi thoảng có đợt báo chí đăng ầm vụ xe Công đi chùa. Giờ sao rồi hỷ???
RE: Đi xe công sướng thật
Tui thấy mấy cái xe hơi công, dù chỉ mới của cấp Huyện, nhưng về Xã đã nghênh ngang đậu bít hết mịa nó cái bờ đê, dân quê kiếm cơm bằng xe lôi, xe thồ, phải đi vòng xa lắc, hoặc hè nhau khiêng xuống guộng để...né. Mùa khô, còn dễ. Mưa ? Hết bít nói seo ! Còn xe lôi chở vật nặng, phải chạy vòng. Mà các bác có biết không, miền quê, có gia đình nghèo đến nỗi thu nhập 1 tháng chỉ có 5 - 7 chục ngàn tiền VN, cho 2 vợ chồng - 2 đứa con. "Nhà", đều là nhà...đá : đá nhẹ phát, cũng sập tan tành. 5 ngàn đồng đã rất quý. Dành dụm khá lâu mới mua được cái 67 rách nát, thêm cái thùng lôi sau lưng. Nên, thấy xe quan Huyện về, hổng ma nào dám hó hé, trừ mấy thằng Xã ra sức nâng bi - bợ bottom
Mấy thằng Tây trên xe cứ théc méc : đậu vậy, dân đi sao được ?! Tui nhún vai (cho giống Tây) : tao hổng biết
Nó lại chỉ vô cái gọi là trường tiểu học rách nát te tua, rồi chỉ vô UBND Xã nhà lầu 2 tầng máy lạnh ? Mình vẫn cứ "tao hổng biết"
Bà mịa, dân tình ấm no, học hành tốt, dân trí cao như ở Đô thị, tự biết tính toán mần ăn, phòng ngừa bệnh tật,v.v...thì 9 quyền chẳng có lý do gì mà tồn tại, hê hê
Mới cấp Xã - Huyện đã thế !
....Thường, khi bọn tui xuống địa bàn, tới tận Thôn, ấp...(miền Nam không gọi Làng như miền Bắc ) - bọn Tây gọi là "Go to Field " - hay ghé đột xuất ngẫu nhiên bất cứ nhà nào trong diện hưởng Dự ớn, hỏi thăm tình hình. Mới đầu, xe địa phương đi trước dẫn đường. mình đi sau, ghé tùm lum tà la nhà. Xe địa phương thấy vậy, teo wá, bèn...đi bọc hậu
Nhà nào được gà bài trước, thuộc bài trôi chảy lưu loát, mới cho xe bọn tui ghé, hê hê 
Tui thấy mấy cái xe hơi công, dù chỉ mới của cấp Huyện, nhưng về Xã đã nghênh ngang đậu bít hết mịa nó cái bờ đê, dân quê kiếm cơm bằng xe lôi, xe thồ, phải đi vòng xa lắc, hoặc hè nhau khiêng xuống guộng để...né. Mùa khô, còn dễ. Mưa ? Hết bít nói seo ! Còn xe lôi chở vật nặng, phải chạy vòng. Mà các bác có biết không, miền quê, có gia đình nghèo đến nỗi thu nhập 1 tháng chỉ có 5 - 7 chục ngàn tiền VN, cho 2 vợ chồng - 2 đứa con. "Nhà", đều là nhà...đá : đá nhẹ phát, cũng sập tan tành. 5 ngàn đồng đã rất quý. Dành dụm khá lâu mới mua được cái 67 rách nát, thêm cái thùng lôi sau lưng. Nên, thấy xe quan Huyện về, hổng ma nào dám hó hé, trừ mấy thằng Xã ra sức nâng bi - bợ bottom
Mấy thằng Tây trên xe cứ théc méc : đậu vậy, dân đi sao được ?! Tui nhún vai (cho giống Tây) : tao hổng biết
Nó lại chỉ vô cái gọi là trường tiểu học rách nát te tua, rồi chỉ vô UBND Xã nhà lầu 2 tầng máy lạnh ? Mình vẫn cứ "tao hổng biết"
Bà mịa, dân tình ấm no, học hành tốt, dân trí cao như ở Đô thị, tự biết tính toán mần ăn, phòng ngừa bệnh tật,v.v...thì 9 quyền chẳng có lý do gì mà tồn tại, hê hê
Mới cấp Xã - Huyện đã thế !
....Thường, khi bọn tui xuống địa bàn, tới tận Thôn, ấp...(miền Nam không gọi Làng như miền Bắc ) - bọn Tây gọi là "Go to Field " - hay ghé đột xuất ngẫu nhiên bất cứ nhà nào trong diện hưởng Dự ớn, hỏi thăm tình hình. Mới đầu, xe địa phương đi trước dẫn đường. mình đi sau, ghé tùm lum tà la nhà. Xe địa phương thấy vậy, teo wá, bèn...đi bọc hậu