Cho em được khoe V3 em ở đây vì cho dù có đi đâu, làm gì thì em vẫn khoái tổ ấm Su Wagon nhà mình;)
Rước dâu xong em dông tuốt về Bến tre, sẵn tiện test em nó lun. Để 1 đêm em nó thấm ướt sương, lạnh lẽo thật tội nghiệp:(









Mắt mũi kèm nhèm theo thời gian, chờ đi anh sẽ cho em 1 tròng mới nhoen.


 
Tapi cửa còn mới lắm chứ,




Một trong những nhận dạng xe đời 94 là vô lăng có 2 nút kèn và có 2 Air bag : một trên vô lăng



....Và một trên hộc đồ bên phụ


Dàn lạnh thứ 2


Bộ văn hóa thông tin thò thụt, chạy ra 6 loa


Thêm tấm bên ngoài


Ra xa 1 chút

 
Last edited by a moderator:
Khoang lái nhìn bên phụ



Cận cảnh 1 chút với cần số tự động trên vô lăng (vô lăng gật gù nha, chạy rồi mới biết:D), và cần góc trái là Cruise control



Em khá hài lòng về V3 này, dàn taplo, tapi còn cứng chạy không nghe tiếng long. Máy lạnh nấc 1 teo bu ri. Tăng tốc nhẹ nhàng, mạnh mẽ. Đặc biệt khi đạp lún ga thì no chuyển qua chế độ tăng tốc nhanh, xe chồm lên mạnh mẽ còn em thì dính ghế.Lần đầu chạy số tự động cái tay phải quen tật cứ quơ quơ xuống dưới:D. Sắp tới gom lúa em sẽ sắm tròng mắt bi xenon cho bà già này chứ mắt mũi còn mờ hơn V2 cũ của em.
 
Hạng D
20/8/11
1.665
10.330
113
Bien Hoa-Dong Nai
Buratino10 nói:
Khoang lái nhìn bên phụ



Cận cảnh 1 chút với cần số tự động trên vô lăng (vô lăng gật gù nha, chạy rồi mới biết:D), và cần góc trái là Cruise control



Em khá hài lòng về V3 này, dàn taplo, tapi còn cứng chạy không nghe tiếng long. Máy lạnh nấc 1 teo bu ri. Tăng tốc nhẹ nhàng, mạnh mẽ. Đặc biệt khi đạp lún ga thì no chuyển qua chế độ tăng tốc nhanh, xe chồm lên mạnh mẽ còn em thì dính ghế.Lần đầu chạy số tự động cái tay phải quen tật cứ quơ quơ xuống dưới:D. Sắp tới gom lúa em sẽ sắm tròng mắt bi xenon cho bà già này chứ mắt mũi còn mờ hơn V2 cũ của em.
Xe đẹp quá bác BU ơi. Kiểu này gia đình đi khỏi lo thiếu chổ ha.
 
Chi Hội Phó SuzukiFC
14/7/12
1.225
822
113
48
Bình Dương
Bác Bu Không chụp luôn nội thất cho mọi người ngưỡn mộ nhỉ. Kỳ này Bu ra bằng máy bay hay thử xe mới xuyên Việt vậy?
34.gif