RE: Dịch vụ lau kính xe ở Bò sửa Long Thành

Úi chuyện này mới à nghe . Nếu bác khg cho thì sao nhỉ , có thể 1 thau nước dơ hay 1 cục đá vào xe à . Hổng chừng sau này sẽ có người tự bơm bánh xe rồi đòi tiên công ấy chứTrích đoạn: nph68
Chào các bác, cuối tuần rồi e có chở SẾP đi Vũng Tàu chơi, trên đường về ghé vào Trạm dừng chân Bò Sửa ở Long Thành,
Đậu xe xong e khóa cửa đi vệ sinh và mua mấy trái mít tố nữ, sau đó quay ra xe thì gặp 1 bác lớn tuổi đang xịt nước rửa kính lau kính hậu (mấy kính kia bác lau hết rồi). E vừa mở của xe, thì bác ấy tới xin tiền lau kính, thấy bác cũng lón tuổi nên e gởi bác 10K, thực tế thì lau kính k có sạch gì hết, cứ như là lau cho sạch bụi thôi các bác àh
Hổng biết các bác trên này có ai bị như e chưa vậy?
RE: Dịch vụ lau kính xe ở Bò sửa Long Thành
Xem như mình mua sự an toàn cho thân xe của mình vậy thôi
Xem như mình mua sự an toàn cho thân xe của mình vậy thôi
RE: Dịch vụ lau kính xe ở Bò sửa Long Thành
Bác cũng nhớ dán logo OS vào cái xô nhé, để em còn biết vì trên xe em cũng để ít "đồ chơi"
Ây da , vụ này hay à nghe , hôm nào thất nghiệp xách cái xô + khăn đi vòng vòng kiếm tiền . Cứ thấy chiếc nào có lo go OS là nhào vô lau khí thế luôn , các bác OS nhớ ủng hộ em nghe .
Bác cũng nhớ dán logo OS vào cái xô nhé, để em còn biết vì trên xe em cũng để ít "đồ chơi"
Ây da , vụ này hay à nghe , hôm nào thất nghiệp xách cái xô + khăn đi vòng vòng kiếm tiền . Cứ thấy chiếc nào có lo go OS là nhào vô lau khí thế luôn , các bác OS nhớ ủng hộ em nghe .
Last edited by a moderator:
RE: Dịch vụ lau kính xe ở Bò sửa Long Thành
haha, bác vui tính quá, bác phải nhớ đội nón OS nữa nhe, túm lại là đồng phục OS là tốt nhất, chắc chắn a em OS sẽ tặng bác đó, nhưng k biết tặng cái gìÂy da , vụ này hay à nghe , hôm nào thất nghiệp xách cái xô + khăn đi vòng vòng kiếm tiền . Cứ thấy chiếc nào có lo go OS là nhào vô lau khí thế luôn , các bác OS nhớ ủng hộ em nghe .


RE: Dịch vụ lau kính xe ở Bò sửa Long Thành
Hôm trước em có đi Tây Ninh về ghé ngang tiệm bánh canh Trảng Bàng cho ông già ăn bọn giữ xe nó rửa xe em luôn (dùng máy bơm cao áp đàng hoàn) rồi cũng xin tiền em cho đại 10k thấy cũng đáng đồng tiền. Kệ thấy người ta lao động mình phải biết quý trọng, chứ kiểu quẹt quẹt rồi xin tiền chán bỏ bố, không cho thì mang hoạ vào xe còn cho thấy như bị trấn lột.
Hôm trước em có đi Tây Ninh về ghé ngang tiệm bánh canh Trảng Bàng cho ông già ăn bọn giữ xe nó rửa xe em luôn (dùng máy bơm cao áp đàng hoàn) rồi cũng xin tiền em cho đại 10k thấy cũng đáng đồng tiền. Kệ thấy người ta lao động mình phải biết quý trọng, chứ kiểu quẹt quẹt rồi xin tiền chán bỏ bố, không cho thì mang hoạ vào xe còn cho thấy như bị trấn lột.