Chào các cụ,
Đầu tiên cho e gửi lời chúc sức khỏe các cụ. Em xin gửi lời cảnh báo tốc độ trên XLHN (mặc dù đã có nhiều thớt rồi) nhưng e vẫn xin làm 1 cái để nhắc nhở cả nhà OS.
Tình hình là thế này, trưa nay em đi cv hướng từ Hàng Xanh---Thủ Đức bằng xe bus. Đang bon bon thì xe Bus ghé trạm Thảo Điền( Trạm xe bus trên XLHN trước cái bảng AN PHÚ-AN KHÁNH) thì thấy 3 chú, nón lưỡi trai, kính râm, tay bộ đàm, 1 máy “Sấy” đang hí hoáy chĩa ra đường.( thêm vài ly trà đá) J. Em nghĩ thế nào trên kia cũng có đội bắt cho mà xem. Đi được 1 đoạn ( đèn xanh-đỏ ngay chỗ quay đầu trên XLHN) gần cao ốc CANTAVIL gì gì đấy là hơn 5 chú nào là đang viết biên bản, chú thì tay phải bộ đàm, tay trái là “bảng tử thần”, chú thì tay còi, miệng kèn, chú thì ngồi chỉnh để nâng xe thùng( bắt cả xe 2 bánh). Ôi thật là nhộn nhịp.Bên kia đường ( hướng thủ đức về Cầu Sài Gòn) e cũng thấy bắt nhưng không thấy điểm “bắn”. Các cụ nhè nhè chân ga nhé.-à để có tiền mà đi chơi lễ. Thân chào.
p/s: Thằng bạn e còn nói là chân cầu Rạch Chiếc ( hướng Cầu SG- Thủ Đức) cũng bắn, mấy cái ụ đất với cái dù màu vàng là địa điểm các chú ấy làm việc.