Hahaha. Sao lúc nào bác cũng nghĩ đến lý do của V2 là V1 vậy?QL 20 thuộc Đồng nai camera hoạt động 24/24 nha các bác.
hôm qua có ông thần lái cái xế màu đỏ ... chắc vừa chạy vừa bị vợ chửi ....
ngoài KDC bố ấy chạy 50km/h, vô KDC bố tăng lên 60km/h bấm còi chạy.. kết quả qua khỏi Phú Túc đứng gải đầu, chìa giấy tờ
Em chạy QL20 rất nhiều lần rồi mà lần nào cũng toát mồ hôi hột từ đoạn thu phí Tân Phú, trong lòng lúc nào cũng cảnh giác và tụng đi tụng lại bài kinh : tao không tin, tao không tin, đừng lừa tao, tao khôn rồi....
Biển hết kdc em cứ phan 70 thôi. Quan điểm của em là vạch liền hay vạch đứt để có thể lấn vạch hay ko chứ tốc độ em ko chạy theo màu vạch kẻ đường mà theo biển báo.Biển hết khu dân cư mà vạch trắng thì chạy sao trời!Chưa kể vạch vàng ko liên tục nằm đè lên vạch trắng liên tục.Đek hiểu Cụ Chánh luôn!xxx cố định bất kể mưa nắng là khúc Định Quán và Trạm dừng chân Tân Phú.Trời mưa mặc áo mưa làm việc kinh!
Mình cũng giống bác. HahahaChính xác đó! E chính là người trong cuộc đây! Trên xe tải có thằng quay clip luôn. Thằng XXX cho em xem clip trên iphone của nó! Công nghệ cao! Đoán chắc thằng trên xe tải quay vì góc quay là đối diện trước mặt luôn, nó gởi qua viber hay zalo cho thằng thổi phạt!
Bị ngay chỗ vừa qua thị trấn Tân Phú! Cũng do mình tâm lý ức chế, nó cứ chạy rề rề .... từ chỗ khu rừng giá tỵ nó không cho vượt cho đến lúc vào TT Tân Phú! E cũng phải rà theo nó cho đến hết khu dân cư hơn chục cây số với tốc độ 30-35km/h vì có xe chạy ngược chiều đá đèn báo có XXX rồi! Thế nên khi vừa hết khu dân cư, vạch vàng là bật xi nhan vượt liền, vượt qua một đoạn ngắn thấy cái biển hết đoạn cấm vượt!!!! Thôi bỏ mẹ! Y như rằng lúc sau dính luôn....! Em bị lúc khoảng lúc hơn 11h00 hôm 04/6.
Nghe các bác nói nhiều đến bọn chim mồi, nửa tin nửa ngờ, giờ mới mục sở thị! He..he... thôi xem như cúng "rằm tháng bảy"!
Các oser cẩn thận nhé, đang tháng hè, mùa du lịch .... chúng nó làm ăn tích cực lắm! (Mà công nhận XX Đồng Nai "chó" thật!)
bao giờ cho hết chim mồi?
Mô hình này thì xxx Đồng Nai nhân rộng và nhiều biến hóa, kể cả QL1 luôn. Mọi ngườ hết sức cảnh giác.
Bữa em đi QL1, mấy chiếc tải nối đuôi nhau sau khi vào hết Bình Thuận đến ĐN, em dừng lại hút 2 điếu thuốc, đi ..lái, chờ thằng em đến 15 phút.... vậy mà chạy chừng 15 phút sau lại gặp mấy chiếc ấy. Vãi nồi, dù hết sức nóng vội nhưng lại phải dừng nữa, đỡ tốn xăng.
Mô hình này thì xxx Đồng Nai nhân rộng và nhiều biến hóa, kể cả QL1 luôn. Mọi ngườ hết sức cảnh giác.
Bữa em đi QL1, mấy chiếc tải nối đuôi nhau sau khi vào hết Bình Thuận đến ĐN, em dừng lại hút 2 điếu thuốc, đi ..lái, chờ thằng em đến 15 phút.... vậy mà chạy chừng 15 phút sau lại gặp mấy chiếc ấy. Vãi nồi, dù hết sức nóng vội nhưng lại phải dừng nữa, đỡ tốn xăng.
Về miền tây kiếm biển báo tốc độ lòi mắt luôn!Biển hết kdc em cứ phan 70 thôi. Quan điểm của em là vạch liền hay vạch đứt để có thể lấn vạch hay ko chứ tốc độ em ko chạy theo màu vạch kẻ đường mà theo biển báo.
mềnh thấy 2 người trên xe, 1 nam, 1 nữ tuổi hơi sồn sồn
Hahaha. Sao lúc nào bác cũng nghĩ đến lý do của V2 là V1 vậy?
Kiếm chi bác. Cứ đi trong và ngoài khu dân cư thôi. E thấy đi miền tây khoẻ nhất.Về miền tây kiếm biển báo tốc độ lòi mắt luôn!
Bài kinh này ngộ nhỉEm chạy QL20 rất nhiều lần rồi mà lần nào cũng toát mồ hôi hột từ đoạn thu phí Tân Phú, trong lòng lúc nào cũng cảnh giác và tụng đi tụng lại bài kinh : tao không tin, tao không tin, đừng lừa tao, tao khôn rồi....