Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Trước hết, xin chia buồn cùng bác và gia đình.Trích đoạn: hnhcuong
Chân thành cám ơn lời chia buồn của hai Bác.
Chắc Bác Yamahaj là LS. Một lần nữa cảm ơn Bác.
Thật ra, em chẳng lăn tăn gì chuyện bồi thường. Nếu bên gây tai nạn có thiện chí, em đã chấp nhận bãi nại cho người ta từ đầu rồi Bác ạ! Chủ xe làm nghề may gia công, giao xe cho U14 kia đi giao hàng, trên đường trở về thì gây tai nạn.
Tại bệnh viện: y chỉ quan tâm đến việc lấy xe gây tai nạn ra từ CATB, thậm chí còn bảo U14 kia làm gì có tiền để lo.
Tại CATB: hơn một lần CA mời hai bên đến làm việc, chỉ có mỗi mình e đến. E đã xác nhận vào biên bản ở đó là không yêu cầu bồi thường.
Tại Tòa án: Thiếu chút nữa bị hoãn xử do bị cáo- chủ xe- đang tại ngoại trình diện trễ.
Ở tòa e đã trình bày sự thiếu thiện chí của Bị cáo, nguyện vọng không bồi thường, chỉ mong xử đúng luật.
E là dân kỹ thuật, không biết tý gì về luật, nên câu sau cùng e phát biểu trước tòa là: đã có một bàn báo viết: thời chiến tranh, mỗi người lính cầm một cây súng, thời bình mỗi người cưỡi môt chiếc xe ra đường, tỷ lệ tử vong gần giống nhau. Và ở đây, có người đã giao cây súng cho một U14, hậu quả quá rõ ràng. Mong tòa xử nghiêm minh, đem lại sự bình an trên đường phố.
Án tuyên là chín tháng tù giam cho chủ xe, nhưng xe không bị tịch thu sung vào công quỹ như Cáo trạng đã nêu.
Bị cáo có kháng án, nhưng đã bống tháng trôi qua chưa thấy Tòa triệu tập e.
Cám ơn các Bác đã quan tâm đến chuyện của E.