h2binh nói:Mình ăn no mà chặn đường ăn của người khác thì sao được. Dẹp nạn mãi lộ đi thì may ra mới dẹp được xe quá tải.

h2binh nói:Mình ăn no mà chặn đường ăn của người khác thì sao được. Dẹp nạn mãi lộ đi thì may ra mới dẹp được xe quá tải.
h2binh nói:Hehe em ko ghét csgt, em chỉ ghét xxx thôi. XXX chỉ là một bộ phận ko nhỏ thôi chứ nhiều ít sao em đếm được. Túm cái váy thế hệ của em coi như uổng phí roài, hy vọng con em chúng ta sẽ giỏi và mạnh mẽ hơn.ThuongLe nói:bác bị tâm lý ghét csgt rồi. bộ phận xxx không nhiều đâu bác. k có mấy anh ấy thì h mình cũng khổSUV7Seats nói:Bác nói hết ý rồi. Muốn đúng thì phải đúng từ nóc.h2binh nói:Mình ăn no mà chặn đường ăn của người khác thì sao được. Dẹp nạn mãi lộ đi thì may ra mới dẹp được xe quá tải.
Chuẩn ! Đề nghị A Tha*ng thực hiện nghiêm GP này.anti_intermilan nói:Xe chở quá tải => CSGT phạt tài xế, thu giấy phép (mức phạt hiện nay là cao) => tài xế đói
Xe không chấp nhận chở quá tải => chủ hàng không thuê xe nữa => tài xế đói
Thà chấp nhận liều, chung chi, vượt trạm thì còn có đường kiếm cơm ăn, chứ khăng khăng ko chở quá tải thì có nước bán xe
Giải pháp:
1/ duy trì mãi mãi các trạm cân, nghiêm túc xử lý - ko nhận chung chi, bao đường
2/ phạt quá tải cả tài xế, chủ xe (cá nhân hoặc công ty), chủ hàng (cá nhân hoặc công ty)