Hạng B1
13/8/15
85
113
33
37
Sau gần 2 năm cầm vô lăng đi hết các ngỏ ngách Sài Gòn-Chợ Lớn.Lần đầu tiên em bị úp sọt ngay tại sân nhà các bác ạ!
Em bị xxx thổi còi, mặt ngơ ngác, nhưng rất bình tĩnh hỏi lỗi, và quan sát các bước nghiệp vụ cần thiết...Em được cái bình tĩnh vì đọc Os kha khá...dù là lần đầu đối diện với xxx
xxx báo lỗi em phạm lỗi vượt đèn đỏ...
vấn đáp với chú em, chú em chỉ cho a xin cái đèn đỏ ở đâu? Tui đi đường này mòn luôn rồi đó nha! Làm gì có đèn gì ở đó gru gru
xxx chỉ xa xa anh xem ở ngã 3 đằng kia, không tin đi lại đó xem...
Máu em hơi lên tới não, huyết áp tăng cao ... tối rồi còn bị bắt đi tập thể dục sao? Wt hợi
Suy nghĩ vài giây...em cũng ráng lết cái xác tới đó coi, mà tối qua không thấy cái đền đâu, đi giữa đường mỏi cẳng, bụng đói râm rang quay lại, trong đầu em cũng nhớ man mán là ở đó có cái đèn vàng chớp chớp báo hiệu đi chậm nhưng lứ có lúc không, còn vạch dừng thì chắc như bắp là chưa bao giờ thấy...Em quyết quay lại tranh luận thêm lần nữa...
Em tranh luận thế này các bác ạ: "giờ có đèn đỏ đi, mà không có vạch dừng thì dừng ở đâu?"
...xxx cũng đuối đuối cãi với em: " giờ cái đèn với cái vạch ,, anh tuân thủ cái nào"
Ôi đệch, đang đói , cãi tới cãi lui cái vụ cái vạch với cái đèn bực vãi cả ra, thế là em xách thẻ SD ra coi lại cái cờ líp... Ối ối, vượt cmn đèn đỏ rồi , cái vạch cái vạch ở đâu ra mà nhanh thế OMG... Tá hỏa...phen này cãi nữa mấy chú em nó giam xe, giam bằng là thấy tía (trạm các chú em ở đối diện :O)...Quay qua giải thích bla bla bla...chú em xxx cũng giải thích các kiểu rất nhẹ nhàng các bác ạ :S... làm em ngơ cmn ngác...
TÓM CÁI VÁY: ĐÈN MỚI MỌC MẤY CHÚ EM XXX BẮT LỖI LƠ TƠ MƠ NÊN CHỈ ĂN 2 Ổ (200K)...(xxx cũng không biết có vạch dừng hay chưa)
EM CŨNG LƠ TƠ MƠ...MẤT 2 Ổ BÁNH MÌ ĂN TỐI ...HIC
CÁC BÁC CÓ LƠ TƠ MƠ, NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ NHƯ EM THÌ CHÚ Ý ĐOẠN NÀY:Vừa Qua giao lộ Mai Chí Thọ-Đồng Văn Cống ,hướng về cao tốc LT-DG-Nguyễn Thị Định 50m
Sau khi em bị bắt phải có đến 3-4 xe tấp lề chung lỗi vượt đèn như em, nên em nghĩ đây không phải cái đèn đỏ bình thường, share cho oser cùng biết
THỨ NHẤT: KHỎI TỐN BÁNH MÌ
THỨ HAI: Tránh Hôn đít

CLIP 1: EM ĐI NGÀY 4/9 đèn tắt , chưa có vạch ( giây thứ 25)

CLIP 2: FULL LỖI VƯỢT ĐÈN 10/9 =)) (giấy thứ 10)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
13/8/15
85
113
33
37
Đúng rồi bác, đoạn này xe cont từ Đồng Văn Cống cắt mặt nhập làn Võ Văn Kiệt, thường xuyên kẹt xe :) nên em mới ức chế khi bắt mà không biết nó mọc lúc nào :O
 
Hạng B1
13/8/15
85
113
33
37
Vấn đề nhà em ai cũng nói ở đó làm gì có cái đèn đỏ nào :)). Nên em share cho các bác Os để ý không sai lầm như em :).
Chỗ đó vừa đợi 100 giây xong, qua giao lộ hay mát chân ga lắm :S, không thì cũng để ý mấy em cont rẽ ra, mà lố luôn cái đèn tít trên cao như ánh trăng rằm :O
 
  • Like
Reactions: 4bthang2b