vậy là bác hên dồi , mà sao bác kg thấy đèn đỏ ta ? , đường trống , trời tối , thấy liền chớĐúng rồi bác, 2 xxx ko bik mới có luôn
Tối nào em cũng về lối đó, chạy xe từ thời 2b từ lúc đường mới mở nên mới ngớ ngẩn vậy đó bác :S.vậy là bác hên dồi , mà sao bác kg thấy đèn đỏ ta ? , đường trống , trời tối , thấy liền chớ
Ở Võ Văn Kiệt cái đèn đó nằm cũng lạ lạ nữa
Lúc em bị bắt cũng kha khá bác bị bắt như em
Cũng may xxx cũng ngớ ngẩn nên chỉ tốn 200k
Em cũng bị cắn một nhát ngay sân nhà sáng hôm lễ. Biển cấm rẽ trái theo giờ dùng tránh kẹt xe (hướng từ đường Bảy Hiền rẽ trái về ngã 4 BH). Cấm từ 6g-9g, lúc em bị gọi vào đường cũng mới có lèo tèo vài chiếc, khoảng 6g5.
PS: em thấy cái đèn đỏ với vạch nó lù lù ra vậy mà bác chủ không để ý là sao nhỉ?
PS: em thấy cái đèn đỏ với vạch nó lù lù ra vậy mà bác chủ không để ý là sao nhỉ?
Dạ cũng 1 phần là thói quen, đoạn này quán tính thường để ý trước mặt mấy em cont cắt ngang đó bác. Mọi khi thì nó chớp vàng, và không có vạch dừngchắc bác chủ chạy theo thói quen nên kg thấy cái đèn đỏ
Ok bác em viết nhanh nên ghi nhầmBác chủ cứ ghi VV Kiệt, luc tung trí nhớ không ra,
coi clip thì ra MC Thọ + ĐV Cống
Bác sửa lại chút nhé![]()
Đoạn này hôm nọ em cũng theo thói quen, gần tới sát đèn giật cả mình, may sao đúng lúc đèn xanh, chạy típ luôn 
