Chủ đề tương tự
Các xxxx ở Trạm Suối Tre gần đây bị dính phốt và khiếu kiện nhiều, nên rất ít nhận "bánh mì" hay sao ấy.
Trường hợp của bác chủ khá giống của em: em vượt trái ở đoạn cắm biển cấm vượt (do em không quan sát thấy, vì có xe tải lớn và container nối đuôi nhau), nhưng vạch kẻ đường lại là vạch đứt (đoạn Xuân Lộc), vào gặp xxxx và trình bày bla bla... cuối cùng đc chuyển lỗi nhẹ hơn là chuyển làn đường không có tín hiệu. Em cố nài xin đóng phạt tại chỗ hoặc gửi bánh mì vì không muốn dây dưa quay lại đóng phạt. Xe em có dán logo OS, đồng chí xxxx chắc có nhìn thấy nên ôn tồn và cương quyết từ chối. Em đành ký biên bản và đồng chí xxxx giữ cà-vẹt xe em lại.
Về SG, em vẫn ôm biên bản chạy xe bình thường vì vẫn có bằng lái. Một tuần sau, em tự phi cao tốc xuống Suối Tre đóng phạt, 8h15 sáng em có mặt, chỉ trong 15 phút đóng phạt và nhận cà vẹt là về luôn, mất 200k phí cao tốc + 700k đóng phạt.
10h sáng em có mặt ở công ty Q. Tân Bình, dù xin nghỉ phép dự phòng cả buổi sáng.
Trường hợp của bác chủ khá giống của em: em vượt trái ở đoạn cắm biển cấm vượt (do em không quan sát thấy, vì có xe tải lớn và container nối đuôi nhau), nhưng vạch kẻ đường lại là vạch đứt (đoạn Xuân Lộc), vào gặp xxxx và trình bày bla bla... cuối cùng đc chuyển lỗi nhẹ hơn là chuyển làn đường không có tín hiệu. Em cố nài xin đóng phạt tại chỗ hoặc gửi bánh mì vì không muốn dây dưa quay lại đóng phạt. Xe em có dán logo OS, đồng chí xxxx chắc có nhìn thấy nên ôn tồn và cương quyết từ chối. Em đành ký biên bản và đồng chí xxxx giữ cà-vẹt xe em lại.
Về SG, em vẫn ôm biên bản chạy xe bình thường vì vẫn có bằng lái. Một tuần sau, em tự phi cao tốc xuống Suối Tre đóng phạt, 8h15 sáng em có mặt, chỉ trong 15 phút đóng phạt và nhận cà vẹt là về luôn, mất 200k phí cao tốc + 700k đóng phạt.
10h sáng em có mặt ở công ty Q. Tân Bình, dù xin nghỉ phép dự phòng cả buổi sáng.
Bác gọi member này sẽ đi đóng phạt dùm bác: 0903092492 - phuongcarallXin chào các bác, tình hình là hồi cuối tháng 3 em bị bắn tại trạm suối tre ( 60/50) thật tình là em không biết là bắn bằng cái gì. Nhưng mà xe em lúc đó có chở F1 còn quá nhỏ nên không thể ở đó đòi xem bằng chứng. Và trong quá trình tranh luận thì em có ý xấu ( cái này thì hy vọng các bác đừng chửi em) vì em không muốn day dưa và mất thời gian quay lại suối tre. Nhưng các bác áo vàng không đồng ý, nhưng họ nói thấy em vui ve nên sửa lại lỗi nhẹ là chuyển làn không tín hiệu. Em nghĩ là từ 2tr5 thành 700 thôi cũng được và cũng có y bồi dưỡng các bác ấy nhưng bác ấy nói là thôi để tiền đi đóng phạt.
Mà giờ em không có thời gian len suối tre nên không biết có bác nào có thời gian hoặc dịch vu đóng phạt dùm không vậy ? Nếu có phiền các bác cho em xin số phone hoặc inbox em.
P/s: theo các bác là trường họp của em là mấy bác áo vàng tốt hay do em ngu bị bắn bằng miệng vậy ?
Nhưng trước khi bác ấy đi đóng phạt dùm bác phải cầm CMND đi theo bác ấy ra phòng công chứng để làm ủy quyền, lăn tay tùm lum hơi phiền. Phí dịch vụ thì cũng hơi cao tùy bác cân đối.
Chắc em bắt chước bác quáCác xxxx ở Trạm Suối Tre gần đây bị dính phốt và khiếu kiện nhiều, nên rất ít nhận "bánh mì" hay sao ấy.
Trường hợp của bác chủ khá giống của em: em vượt trái ở đoạn cắm biển cấm vượt (do em không quan sát thấy, vì có xe tải lớn và container nối đuôi nhau), nhưng vạch kẻ đường lại là vạch đứt (đoạn Xuân Lộc), vào gặp xxxx và trình bày bla bla... cuối cùng đc chuyển lỗi nhẹ hơn là chuyển làn đường không có tín hiệu. Em cố nài xin đóng phạt tại chỗ hoặc gửi bánh mì vì không muốn dây dưa quay lại đóng phạt. Xe em có dán logo OS, đồng chí xxxx chắc có nhìn thấy nên ôn tồn và cương quyết từ chối. Em đành ký biên bản và đồng chí xxxx giữ cà-vẹt xe em lại.
Về SG, em vẫn ôm biên bản chạy xe bình thường vì vẫn có bằng lái. Một tuần sau, em tự phi cao tốc xuống Suối Tre đóng phạt, 8h15 sáng em có mặt, chỉ trong 15 phút đóng phạt và nhận cà vẹt là về luôn, mất 200k phí cao tốc + 700k đóng phạt.
10h sáng em có mặt ở công ty Q. Tân Bình, dù xin nghỉ phép dự phòng cả buổi sáng.