Ko thì đi gắn mái há bác . HihiThế muốn tốn 20, 30k hay là xe Bác bị trầy xước mặt, đit bầm, nặng hơn là gãy tai, què giò. Ai cũng biết là giang hồ, giang nắng, nhưng Đời là Thế
cho lành chút.

Ko thì đi gắn mái há bác . HihiThế muốn tốn 20, 30k hay là xe Bác bị trầy xước mặt, đit bầm, nặng hơn là gãy tai, què giò. Ai cũng biết là giang hồ, giang nắng, nhưng Đời là Thế
Mình có ông anh, chạy Camry 2014, nhưng đi xì phố là đi xe máy, không phải ổng tay lái yếu mà ổng ghét đường đông, dừng 1 chút là bị mấy nhà, tiệm, quán,,,,,kêu chạy tới tý đi, và hơn nửa là không dám nhậu. Nên quyét định đi xe máy cho lành, khi nào chở Bà 1 với F1 mới xe đi xe hơi. Mình thì chai mặt hơn, với lại nóng, nắng nên dù gì cũng phải bắt Vợ 2 phục vụ mọi lúc mọi nơi.Ko thì đi gắn mái há bác . Hihi
cho lành chút.![]()
Tuỳ nơi bác ơi. Bác qa q11 mình cho đậu ngay nhà mình thoai con gà mái luôn. Xxx lượm ran chịu.Mình có ông anh, chạy Camry 2014, nhưng đi xì phố là đi xe máy, không phải ổng tay lái yếu mà ổng ghét đường đông, dừng 1 chút là bị mấy nhà, tiệm, quán,,,,,kêu chạy tới tý đi, và hơn nửa là không dám nhậu. Nên quyét định đi xe máy cho lành, khi nào chở Bà 1 với F1 mới xe đi xe hơi. Mình thì chai mặt hơn, với lại nóng, nắng nên dù gì cũng phải bắt Vợ 2 phục vụ mọi lúc mọi nơi.
nó lấy tiền thui nó có canh đâu mà an tâm, quan ngại k đưa nó mới mệt thôiCó lúc cần kiếm những ng đóa để gửi xe đi CV mà k có người giữ mới mệt, 20-30 k thui bác ơi
Bác nói vậy, thôi em đi buýt sướng hơn, Bác hok có trách nhiệm ji cả, sẳn tiện hỏi nhà Bác số mấy, em đem xe tải lấp lối ra vô luôn áhTuỳ nơi bác ơi. Bác qa q11 mình cho đậu ngay nhà mình thoai con gà mái luôn. Xxx lượm ran chịu.
Thì cho đậu mà bác.Bác nói vậy, thôi em đi buýt sướng hơn, Bác hok có trách nhiệm ji cả, sẳn tiện hỏi nhà Bác số mấy, em đem xe tải lấp lối ra vô luôn áh